Bộ móng dài của anh Wen Jian. Ảnh: Rex. |
Wen Jian, 41 tuổi, ở tỉnh Phúc Kiến, kể rằng, trước đây anh luôn gây gổ đánh nhau. Giờ bộ móng của anh đã dài 35 cm, khiến anh không thể nắm tay lại.
Wen tâm sự: "Khi còn trẻ, tôi rất nóng nảy. Tôi thường gây hấn và gây ra nhiều rắc rối. Tôi quyết định nuôi móng để giúp mình kiểm soát tính khí, vì nó khiến tôi suy nghĩ trước khi muốn nắm tay đấm ai đó".
Theo Ananova, bộ móng dài giúp Wen trở nên nổi tiếng hơn và anh còn mở một cửa hàng bán quần áo trẻ em mang tên Móng Tay Dài. "Khách hàng thường rất ngạc nhiên khi nhìn bộ móng dài của tôi. Nhưng điều này lại giúp cửa hàng nổi tiếng hơn. Rất nhiều người đến đây chỉ đến xem những cái móng này. Sau đó, họ cũng thường mua một thứ gì đó".
Tuy nhiên, bộ móng dài cũng gây ra nhiều phiền toái cho Wen. Hàng đêm, anh phải cho tay trái vào một chiếc hộp để bảo đảm chúng không bị gẫy trong lúc ngủ.
Hoài Vũ