Sau khi cưới tôi phát hiện chồng tôi hay nhắn tin với một người con gái. Lúc đầu tôi nhắc nhở, tưởng anh sẽ thay đổi nhưng không ngờ anh không thay đổi mà lún sâu vào mối quan hệ bất chính với người con gái kia.
Sự việc đó cứ lặp lại khi tôi mang thai đứa con đầu lòng đến khi sinh con. Trước đây, vài lần tôi có nói chuyện với người con gái đó nhưng cô ta rất trơ trẽn và ghê gớm. Tôi biết được rằng trước khi cưới tôi, anh đã ngủ với cô ta, như lời anh thú nhận là 3 lần. Còn sau này chỉ nhắn tin thôi chứ không gặp gì cả. Nhưng tôi được biết họ vẫn hẹn gặp nhau. Cô ấy còn nhắn tin cho chồng tôi, bắt chồng tôi phải bỏ vợ để năm 2009 cưới cô ấy. Không những thế cô ta còn chửi tôi trên blog là: người đàn bà không biết mẹ gì cả.
Sau lần đó, tôi rất tức giận và không thể tha thứ cho anh ấy được. Bố mẹ anh cũng biết chuyện, có khuyên răn anh ấy. Anh ấy còn biện minh là chỉ thương hại người con gái đó vì người con gái đó dọa sẽ chết nếu anh bỏ rơi cô ta. Anh ấy đã thề trước mặt con và bố mẹ tôi là sẽ cắt đứt tình cảm với cô gái đó. Tôi đã cho anh cơ hội và tha thứ cho anh. Sau lần đó anh để chế độ mật mã đối với điện thoại của anh. Tôi cũng vì bận rộn công việc và con nhỏ nên cũng không để ý nhiều. Cứ tưởng anh dứt hẳn nhưng không ngờ một hôm tình cờ tôi thấy máy anh có tin nhắn. Tôi tò mò mở ra xem, thì mới biết anh và cô gái đó không những chấm dứt mà còn sâu nặng hơn.
Lần đó do tức giận, tôi đã mắng anh, và anh đã bẻ gãy đôi sim điện thoại của tôi, ném vỡ máy tính làm việc của tôi, hai vật dụng quan trọng để tôi kiếm tiền. Dưới sự dàn xếp và hòa giải của bố chồng, một lần nữa tôi đồng ý bỏ qua với anh ấy vì đứa con và vì bố mẹ.
Thời gian trôi đi gần một tháng, tôi cũng chưa thực sự tin tưởng anh. Tôi lập một cái nick khác giả là bạn của người con gái kia để chat với anh. Qua nói chuyện, anh nói với tôi, anh yêu người con gái kia, không hề yêu vợ mà chỉ vì đứa con nên cố gắng sống với vợ. Và hôm sinh nhật cô gái kia, anh còn đến tặng hoa nữa. Tôi đã rất tức giận nhưng vẫn bình tình kể lại sự việc với bố mẹ chồng.
Lúc về nhà, tôi lại phát hiện ra anh nhắn tin với người con gái đó là đừng chat với nick đó, đó là nick của con vợ anh. Không kiềm chế được vì anh đã không tôn trọng tôi và đã đi quá sức chịu đựng của tôi, tôi đã mắng anh. Và anh đã xông vào đánh tôi thâm tím cả đầu. Đây là lần đầu tiền anh ấy đánh tôi nên với tôi đó là một sự xúc phạm ghê gớm.
Tôi đã nói rõ quan điểm với bố mẹ chồng tôi là tôi không thể sống với anh thêm được nữa và tôi sẽ xin ly hôn với anh. Bố chồng tôi đã ngồi phân tích và khuyên tôi nên giàu lòng vị tha, tha thứ cho chồng tôi lần nữa. Và anh cũng xin tôi tha thứ và có vẻ hối hận khi làm tôi khổ như thế, anh còn nhắn tin cho tôi: "Có phải chết anh cũng xin chết để chuộc lỗi với tôi", "Em đã vất vả vì anh thế mà anh không những không làm gì được cho em mà còn làm khổ vợ con, anh là thằng đàn ông khốn nạn".
Cũng vì tôi vẫn còn thương anh ấy, thương bố mẹ và thương đứa con mới có 5 tháng tuổi, sau hai ngày suy nghĩ tôi quyết định tha thứ cho anh. Sau lần đó tôi thấy anh có vẻ quan tâm vợ con hơn. Tôi cũng yên tâm được phần nào tuy nhiên tôi vẫn không tin là anh đã chấm dứt với người con gái đó.
Một buổi trưa, tôi mời anh đi ăn trưa và nói có chuyện muốn nói với anh. Tôi đã hỏi anh là anh có liên lạc và nhắn tin với cô gái đó nữa không. Anh khẳng định với tôi là không bao giờ có chuyện đó, đã chấm dứt là chấm dứt. Sau đó 2 hôm, tôi tình cờ phát hiện trong ví anh có một sim khác. Tôi đã mở ra mới biết anh và cô gái đó vẫn nhắn tin hàng ngày cho nhau bằng sim này. Nội dung tin nhắn tôi biết được là hai người hứa hẹn sẽ cưới nhau.
Lần này thì tôi nói rõ với bố mẹ hai bên là tôi không thể sống với người chồng bội bạc thể được. Tôi đã suốt ngày làm việc vất vả, áp lực để kiếm tiền trả nợ cho anh vì trước khi cưới tôi, anh có chơi cá độ bóng đã và thua 100 triệu. Tôi đã trả cho anh gần hết số nợ vì đây là khoản nợ phải trả lãi suất hàng tháng rất cao. Tôi cũng đối xử với họ hàng nội ngoại nhà anh rất chu đáo. Vậy mà giờ đây tôi được nhận lấy kết qủa như thế này đây. Tôi căng thẳng, đau đớn, phóng xe đi giữa trời mưa chỉ muốn chết đi cho xong nhưng thương đứa con quá nên tôi đã quay về nhà.
Sau một đêm suy nghĩ tôi đã quyết định sẽ ly hôn với người chồng bội bạc đó. Liệu quyết định của tôi có đúng đắn không?. Tôi muốn nếu ly hôn tôi sẽ được quyền nuôi con vì con tôi còn bé và thu nhập của tôi khá hơn chồng tôi, liệu pháp luật có chấp nhận không?
Bố chồng tôi bảo nếu ly hôn, con tôi phải sống với ông bà nội, đừng có ép ông đến bước đưòng cùng. Tôi phải làm gì đây. Xin anh chị hãy cho tôi lời khuyên (Mai Lê).
Trong trường hợp của bạn quyết định ly hôn là hoàn toàn sáng suốt bạn không thể duy trì cuộc sống với người chồng vũ phu, không chung thuỷ, thiếu trách nhiệm với gia đình. Nếu kéo dài cuộc hôn nhân này chính bạn sẽ là người đau khổ và thiệt thòi hơn cả.
Con của bạn cháu mới 5 tháng tuổi về nguyên tắc sẽ được giao cho bạn nuôi bên cạnh đó bạn là người có nguồn thu nhập ổn định và cao hơn chồng.Bạn sẽ được bảo vệ quyền lợi trước pháp luật vì thế bạn không nên quá lo lắng trước sức ép của gia đình chồng.
Bên cạnh đó để mọi chuyện trở nên thuận lợi đối với bạn trong việc dành quyền nuôi và chăm sóc con bạn nên tham khảo và thuê luật sư họ sẽ tư vấn giúp bạn trong các thủ tục liên quan đến pháp luật.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7