![]() |
Người dân phải lọc từng gáo nước. |
Ông Phạm Quốc Trường, Giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội, khẳng định chuyện dư luận phản ánh chuyện trong nước máy đục ngầu có giun sán là sự thật và không có gì lạ! Ông Trường giải thích bằng một hình ảnh khá sinh động: ví như ở nhiều khu vực, khi thiết kế xây dựng trạm cấp nước thì công suất thiết kế (ví dụ) chỉ phục vụ cho khoảng 1 vạn dân, nhưng khi xây xong lại phải cấp nước cho gần 2 vạn dân, nên mạng cấp không đủ nước và luôn bị sụt áp, bởi thế khi thời điểm trong ống không có nước thì ở những chỗ rò rỉ, nước bẩn xâm nhập vào đem theo cả giun và trứng giun, do vậy khi cấp nước trở lại thì nước “phát tán” giun đi khắp nơi, nên bà con thấy có giun trong nước máy cũng là lẽ thường tình.
Theo Thanh Niên, lý lẽ ông Giám đốc Sở GTCC đưa ra xem chừng cũng rất “thực tế”, bởi trong bụng người ta nhiều khi cũng còn tràn lan giun sán cơ mà, “nước máy Hà Nội nếu không có giun mới là chuyện lạ” còn nếu có giun sán thì cũng là chuyện “thường... thôi!”, bởi mạng ống cấp nước luôn luôn bị hở, luôn luôn bị rò rỉ mà không được kịp thời sửa chữa. Nhưng một số nhà báo thì lại cho rằng lúc người ta mới sinh ra trong bụng thường không có giun, nhưng sau đó, do ăn uống sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh nên giun sán mới có cơ hội sinh sôi, phát triển trong bụng. Và một trong những nguy cơ lây nhiễm giun sán cho người dân ở một số khu vực ở Hà Nội hiện nay chính từ hệ thống nước máy bị nhiễm bẩn!