Buổi sáng Hà Nội lạnh căm. Người phụ nữ đen đúa, lếch thếch với túi quần áo vội làm các thủ tục vào Tòa để tham dự phiên xử kẻ giết con gái mình - chị Hồ Thị Nga. Đôi mắt nhăn rúm, mệt mỏi và khắc khổ vì cả đêm bà không được ngủ. Anh con trai đi theo mẹ, ôm di ảnh của cô em gái.
Vợ chồng bà Hinh là người dân tộc ở một vùng quê nghèo huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Cuộc sống hàng ngày của gia đình bà chỉ bám vào nương với rẫy. Nga là cô con gái thứ tư và duy nhất trong nhà. Khổ cực, vất vả, bà cũng luôn động viên các con học hành để có một tương lai tốt hơn bố mẹ. Bà Hinh đã dạy con chỉ có việc tiếp thu kiến thức mới thoát ly được cuộc sống khó khăn.
Vì là con gái duy nhất nên Nga được mọi người trong nhà dành nhiều tình thương yêu. Ba anh trai lớn và em trai út cùng vợ chồng bà Hinh hạnh phúc ngập tràn ngày Nga xách hành lý ra Hà Nội học ở trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương. Mấy năm trời chắt chiu, vay mượn để con học hành thành đạt, giờ bà Hinh nhận được nỗi đau mất con.
Kéo chiếc cổ áo trùm kín tới tận mặt để tránh cái lạnh mùa đông, bà Hinh leo những bước khó nhọc, tâm trạng trĩu nặng lên tầng 4. Bà tâm sự, hai mẹ bắt xe khách từ tối hôm 27 đến tối hôm 28/1 mới ra Hà Nội. Mẹ con mang theo cơm nắm để ăn rồi lang thang cả tối, tới sáng ngày 29/1. "Để ra Hà Nội, cũng như lần trước, chúng tôi phải chạy vạy vay tiền đủ để đi và về. Hai mẹ con nào có dám thuê phòng trọ, nên vạ vật cả đêm", bà Hinh cho biết.
![]() |
Bà Hinh nghẹn ngào cho biết, Tết nay gia đình bà quây quần mà thiếu vắng cô con gái. |
Đây là lần thứ hai, bà ra thủ đô để dự phiên xử kẻ giết con gái. Hôm 19/1, vụ án cũng được đưa ra xử nhưng Tòa bất ngờ hoãn vì lý do rất "buồn cười": bị cáo khi nhận tống đạt cáo trạng của Viện kiểm sát đã "quên" chưa đọc. Vợ chồng bà lầm lũi dắt díu nhau về quê, vừa mất công, vừa tốn tiền. "Hôm vợ chồng tôi ra đây, cũng phải vay nóng của bà con. Không may mắn, chúng tôi bị nhà xe lừa lấy hai lần tiền", bà Hinh kể.
Gần 9h sáng ngày 29/1, phiên xử kẻ giết chị Nga và bạn trai - anh Nguyễn Thành Sơn (39 tuổi, quê ở Bắc Giang) mới bắt đầu. Vi Văn Toàn, hung thủ sát hại hai người bằng búa đinh được dẫn vào phòng xử lướt qua các gia đình bị hại. Vừa nhìn thấy anh ta, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm bụi đường của bà Hinh. Anh con trai ngồi sau, cầm di ảnh, hai tay nắm chặt, giận dữ. Gia đình anh Sơn cũng ngồi cùng hàng ghế với bà Hinh.
Trước vành móng ngựa, Toàn khai nhận rành rọt hành vi giết hại chị Nga và anh Sơn. Nguyên do hắn đưa ra là bị anh Sơn "hạ nhục". Bởi trước đó, gã trêu chọc chị Nga và bị cô gái này về kể với bạn trai. Trước lúc gây án, Toàn vừa ăn cơm bên phòng anh Sơn. Chỉ chưa đầy hai tiếng sau, gã đã giết hại dã man hai người cùng khu trọ.
Phòng xử nhỏ, nên những khai nhận của bị cáo, bà Hinh nghe rõ. Nghe tới việc Toàn khai dùng búa đập vào đầu con gái liên tiếp, người mẹ nấc lên từng chập, nghẹn ngào. Bà đưa chiếc gấu áo dạ lên quệt nước mắt. Anh con trai cũng nước mắt rưng rưng. "Sau khi đập chị Nga, bị cáo vào sát hại anh Sơn. Lúc quay ra khu vệ sinh, thấy chị Nga vẫn động đậy, tôi tiếp tục dùng búa đập vào đầu chị ấy", Toàn khai. Kẻ thủ ác đã xuống tay hai lần với con gái bà.
Trong nước mắt, bà tâm sự, hôm 1/9/2010, buổi tối chị Nga có điện thoại nói với vợ chồng bà không về quê được. "Tôi đã nói với con, thằng em út đang học trung cấp an ninh ở tận Đồng Nai cũng không về, con gọi điện an ủi, động viên em giúp mẹ. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng trước ngày con tôi bị sát hại", bà kể. Ngày 3/9, bạn của chị Nga điện báo cho ông bà con bị tai nạn. Trong đêm, họ hàng tập trung, mỗi người góp một ít tiền để thuê xe cấp tốc ra Hà Nội.
Tai nạn mà người ta nói là việc con bà bị giết. Bà ngất lên ngất xuống vào bệnh viện E để nhận xác con. Cô con gái, niềm tự hào của vợ chồng bà chỉ đến tháng 10 là học xong, đã mãi không còn. Cô nằm đó trong căn phòng lạnh lẽo của nhà xác. Người nhà không dám cho bà nhìn các vết thương trên đầu cô gái xấu số. Sau đó, mọi người làm các thủ tục để đưa Nga về quê an táng.
Phiên xử kẻ sát hại chị Nga, anh Sơn diễn ra nhanh chóng, bởi các hành vi của bị cáo rõ ràng. Vi Văn Toàn đã bị HĐXX tuyên phạt tử hình cho cả hai tội giết người, cướp tài sản. Nghe mức án kẻ thủ ác phải nhận, bà Hinh nhìn di ảnh con gái rồi ôm vào lòng, nức nở.
Bà Hinh cùng con trai tất tả ra khỏi cổng tòa. Sắp Tết Nguyên đán, mọi năm gia đình bà đều sum vầy đông đủ, giờ vắng bóng con gái. Những bước chân liêu xiêu của người mẹ mất con hòa vào trong dòng người đông đúc đi sắm Tết.
* Tên người mẹ đã thay đổi
Việt Dũng