Ngày 13/8, Phạm Đức Huy (18 tuổi) và Phạm Gia Hồng Ngọc (16 tuổi) cùng ở quận Hai Bà Trưng bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Phạm Đức Thanh, kế toán của một công ty kiểm định xây dựng, trọ ở Mễ Trì, Từ Liêm.
Huy và Ngọc được dẫn giải tới tòa từ khá sớm. Bố mẹ của Ngọc cùng mẹ của Huy cũng tới tòa trước khi cảnh sát đưa các bị cáo vào phòng xử. Phía gia đình bị hại chỉ có anh trai của nạn nhân. Nhìn thấy Ngọc và Huy, cả hai người mẹ không kìm được nước mắt, khóc nấc lên, gọi con.
Khác với hôm bị bắt ở công an quận Đống Đa, Huy trông gày, tóc cắt ngắn. Bị cáo nhìn chững chạc hơn sau những ngày bị tạm giam trong trại. Nhìn khác khá nhiều là bị cáo Ngọc, nét nhỏ nhắn thanh tú của thiếu nữ 15 tuổi thay vào đó bằng gương mặt đậm. Ngọc béo lên nhiều trong chiếc quần jean và áo sơ mi màu đen.
Cả hai bị cáo không còn vẻ "bất cần đời, nhí nhảnh" so với lúc bị bắt. Huy và Ngọc đều khóc vì lâu ngày mới được nhìn thấy người thân. Hai người mẹ tay xách túi quà, líu ríu bước vào phòng xử để tham dự phiên tòa với tư cách giám hộ do các bị cáo chưa đến tuổi thành niên.
Mái tóc vàng hoe của Ngọc giờ đã đen trở lại. Bị cáo cắt ngắn đuôi tóc đến gáy, hai bên để dài. Trước khi đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố hai bị cáo, mẹ Ngọc được phép lên buộc tóc cho con sang hai bên để không bị che kín mặt. Cô gái mới lớn khóc thút thít khi mẹ buộc lại tóc cho mình.
![]() |
Ngọc và Huy tại tòa sáng nay. |
Huy là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Bố cậu này đang đi tù vì liên quan đến ma túy. Ở nhà, mẹ một nách phải nuôi cả ba con bằng nghề bán hàng ăn. Không chú tâm vào học hành, Huy bỏ dở khi đang học lớp 10. Cậu ta thường xuyên lướt net, lên mạng chơi điện tử. Trong những lần đó, Huy gặp Ngọc qua chat.
Gia cảnh của bị cáo Ngọc cũng khá khó khăn. Cả nhà phải bươn chải bằng nghề bán hàng ăn, chạy xe ôm. Trong khi các bạn cùng lứa đều cắp sách tới trường, Ngọc bỏ học sớm rồi lêu lổng trong các quán net và quen Huy. Cả hai thường tụ tập dưới đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy.
Trong những lần lên mạng, Huy và Ngọc quen với anh Thanh. Trong khi Huy từng đến nhà trọ của anh này chơi, và biết anh này có tài sản nên đã rắp tâm cướp của. Sáng ngày 29/11, cả hai lên mạng chat và hẹn anh Thanh đón Huy về chỗ trọ chơi. Trong khi Huy được anh Thanh đón, Ngọc sẽ bắt xe ôm chạy sau. Ý định của chúng là Ngọc sẽ tới phòng gõ cửa, lợi dụng anh Thanh ra mở, Huy đâm nạn nhân.
Tuy nhiên lúc đó, ở khu trọ đông người, cả hai không dám thực hiện. Huy vờ đau bụng, rồi ra về. Sau đó, Ngọc và Huy ra khu vực chợ ở đường Dương Quảng Hàm ăn tối và lên tiếp kế hoạch giết anh Thanh. Chúng mua hai con dao ở chợ trong khu này cùng dây thừng, băng dính để sát hại nạn nhân bằng được.
Chúng thuê xe taxi chở đi qua nhiều khu đất trống vắng vẻ ở quận Cầu Giấy và chọn địa điểm bãi đất dự án của quận Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, cỏ mọc um tùm và không có người trông giữ để gây án. Sau khi điều được anh Thanh ra khu vực Trạm biến thế nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, với lý do Huy đang ngã ngất trong bụi cỏ ở bãi đất trống ven đường, hai kẻ sát nhân đã lừa được nạn nhân vào bên trong bãi cỏ. Trong lúc anh Thanh dìu Huy đi, chính thanh niên này dùng dao đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Sau đó, Huy giục Ngọc ra chiếc túi đựng hung khí của chúng lấy sợi dây dù và cả hai cùng siết cổ anh Thanh đến chết.
Trước vành móng ngựa, cả Ngọc và Huy đều khai nhận hành vi này. "Lúc đó, bị cáo nghe thấy chú Thanh kêu 'đừng giết chú', bị cáo đã nói chúng cháu chỉ cần tiền và xe máy", Ngọc khai. Nhưng cuối cùng, Ngọc vẫn tích cực thít cổ nạn nhân đến chết cùng với Huy.
Huy cũng rành rọt kể lại tối ra tay sát hại nạn nhân. Lúc đầu, bị cáo gọi "anh Thanh" sau đó chuyển thành "chú Thanh". Theo lời Huy khai, khi làm quen qua chat với nạn nhân, bị cáo được anh Thanh nhận làm "con nuôi", thỉnh thoảng đưa về nhà và sau mỗi lần đến chơi, "bố nuôi" cũng đều cho tiền ăn tiêu.
Giải thích cho hành vi giết "bố nuôi", Huy thút thít trình bày do bản thân cần tiền để trang trải cho những cuộc lướt net nên đã ra tay giết hại người dã man. 2-3 ngày trước khi sát hại anh Thanh, Ngọc đã mua thuốc ngủ đề đầu độc vì "để nạn nhân không cảm thấy đau đớn". Nhưng mẹ của Ngọc không biết đã vô tình vứt chỗ thuốc này.
Trong khi đó, lúc đầu Ngọc khai nhận khá lưu loát về hành vi cùng giết người với Huy. Nhưng trước các câu hỏi của Hội đồng xét xử về các tình tiết Ngọc khai trước đó tại cơ quan điều tra và tại tòa hôm nay có sự khác biệt, Ngọc bỗng ấp úng, nói lắp. Cô gái này khóc khá nhiều tại phiên xử. Huy cũng khóc, thỉnh thoảng dùng chiếc khăn tay lau nước mắt và mồ hôi.
Đau khổ nhất là hai người mẹ. Cả hai người đều làm lụng vất vả để kiếm tiền nên đã lơ là việc dạy dỗ con cái. Họ thừa nhận đó là lỗi thiếu quan tâm đến chúng nên đến bây giờ con mình sa ngã và phải ra trước vành móng ngựa. Nghe mẹ nói, cả Huy và Ngọc cũng khóc theo. Hai người mẹ mong được tòa và gia đình nạn nhân xem xét để con họ có cơ hội trở lại cuộc sống, làm người có ích.
Lời nói sau cùng, trong nước mắt Huy cầu xin sự tha thứ của người đã mất và gia đình bị hại có mặt tại tòa. Cậu thanh niên này cũng gửi lời xin lỗi tới mẹ. Ngọc cũng có lời ăn năn giống với Huy trước khi tòa vào nghị án.
Do chưa đến tuổi thành niên nên cả hai bị cáo đều được hưởng mức án có thời hạn dù tội danh là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên Huy tổng cộng 18 năm tù, Ngọc 12 năm tù cho hai tội giết người, cướp tài sản.
Việt Dũng