Nhưng cái nắng ngoài trời cùng sự gầm gào của gió Lào vẫn không thể so được với cơn bão táp đang nổi lên trong gia đình khốn khó này.
![]() |
|
Toàn cảnh nhà anh Thân. |
Nguyễn Văn Trung (24 tuổi), ở xóm 6 xã Quỳnh Mỹ, là công nhân lâm trường Quỳnh Lưu (Nghệ An). Thường ngày, sau ca sáng, cả đội vào nhà anh Hồ Khắc Thân xin nấu ăn, nghỉ trưa để chiều làm tiếp.
Trung hiền lành, siêng năng nên được anh Thân quý. Chủ nhật, Trung giúp anh công việc đồng áng. Khi Trung cưới vợ, anh Thân cho con lợn 70 kg và phụ giúp từ đầu đến cuối. Cưới xong, hắn dắt vợ lên xin kết nghĩa anh em.
Từ đó mỗi khi hai gia đình có việc, họ chung lưng giải quyết. Trung từng tâm sự với anh Thân: “Bố bỏ bọn em khi còn nhỏ, đi theo người đàn bà khác nên em coi anh vừa là cha vừa là anh”. Vì vậy, anh Thân không hề đề phòng gì.
Chiều ngày 15/6/2006, khi đang đi kiểm tra rừng, Trung tạt vào nhà anh Thân. Cháu H. (con anh Thân) ở nhà một mình chạy đến rót nước. Hắn ôm cháu sờ mó khắp nơi. H. vô tư tưởng chú đùa nên nắc nẻ cười: “Nhột lắm, nhột lắm!”. Khi bị bế lên giường, cháu mới hiểu ra và quyết liệt chống cự. Nhưng chống làm sao nổi sức một gã trai đang cơn thú tính.
Mặc cháu quằn quại đau đớn, hắn thực hiện hành vi đồi bại rồi đe: “Nếu mách mẹ tao giết”. Cháu H. sợ không dám kể với ai.
Thấy chuyện không bại lộ, Trung thực hiện lần hai. Ngày 10/7/2006, hắn đến thấy H. đang chăn trâu sau đồi liền vật ra thực hiện hành vi thú tính, H. vừa sợ hãi vừa xấu hổ nên đành câm lặng. Từ đó việc học hành của cháu giảm sút.
Rồi hậu quả cũng xảy ra. Gần đây, thấy H. mặt bủng da vàng bụng to, anh Thân đưa con đi khám mới biết con đã có thai 20 tuần nên đưa cháu vào TP Vinh phá thai.
Các bác sĩ cho biết: “Thai đã quá già ngày không nạo được. Nếu mổ sẽ ảnh hưởng mẹ sau này”. Cực chẳng đã, anh trình báo Công an. Trung lập tức bị bắt và khai nhận hành vi tội lỗi của mình.
Gia đình anh Thân thuộc hộ nghèo, lại ở xã miền núi khó khăn. Họ có một ngôi nhà hai gian lợp tôn xi măng. Mùa đông, giá rét vùng rừng núi hun hút lùa vào. Mùa hè, nhà nóng như thiêu như đốt. H. là con thứ hai, năm nay mới 13 tuổi, học lớp 7.
Cái thai mỗi ngày một lớn càng tăng khó khăn của gia đình. Cô chị là học sinh giỏi lớp 11 đành bỏ học vào Nam làm thuê để nuôi em sinh nở.
Cháu thứ 3 vừa 7 tuổi suýt phải bỏ học vì nhà nghèo, may các cơ quan đoàn thể của xã và huyện đến động viên kịp thời mới tiếp tục theo học. Gia đình Trung không khá gì hơn.
Mẹ Trung già yếu, nghe con phạm tội nên hóa điên. Vợ Trung mới 20 tuổi phải về nhà bố mẹ mình sinh nở. Chị không còn nước mắt để khóc.
Sau khi khám thai, thấy thể lực cháu H. quá yếu lại chỉ cao 1m34, nặng 36 kg (cả thai). Ngày 8/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đã mổ đưa được một cháu trai nặng 2,4 kg an toàn.
Hiện cháu được nằm tại phòng hậu sản đặc biệt. Tính đến thời điểm sinh con, cháu H. mới 13 tuổi, 1 tháng 14 ngày. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc bệnh viện cho biết, sẽ miễn phí hoàn toàn cho cháu trong thời gian ở viện.
TAND tỉnh Nghệ An cho biết trung tuần tháng 7 tòa sẽ xét xử Trung. Vậy là điều đau xót nhất đã xảy ra: Khi đứa bé ra đời chính là những ngày cha nó sắp phải đứng trước vành móng ngựa.
(Theo Tiền Phong)
