Sau hơn hai tháng điều tra, Đặng Tuấn Thắng, hung thủ sát hại cả nhà người nuôi chim, ra trước vành móng ngựa. Cùng hầu tòa với Thắng ngày 17/9 có cả người tình Uông Thị Hiền và cháu ruột Đặng Tuấn Cường. Hai người này đã che giấu và "chạy" tiền để sau khi giết người, Thắng có "vốn" trốn chạy. Ngoài ra, Cường còn là đồng phạm với chú trong vụ tạt cát để cướp xe máy của một phụ nữ đi đường.
Sáng qua, ngoài cổng TAND TP Hà Nội khá đông người nhà của các bị cáo đứng chờ xe chở phạm vào. Hôm đó, đường phố tắc nên chuyến xe chở Thắng cùng hai bị cáo Hiền, Cường đến muộn hơn. Đám người ồn ào gọi to tên Thắng, Cường.
Thắng được cảnh sát dẫn vào trong phòng xử 202C, căn phòng rộng nhất của TAND Hà Nội. Luôn cúi gằm mặt khi bước lên phòng xử, thỉnh thoảng, kẻ này mới ngước mắt nhìn xung quanh, xem có người thân đứng tại cầu thang không. Anh ta đang mong mỏi được nhìn thấy cô con gái lớn học phổ thông trung học. Không thấy con, Thắng tiếp tục lầm lũi bước vào phòng xử.
Không ai nhận ra Thắng, bởi so với từ hôm bị cơ quan điều tra di lý từ TP HCM ra Hà Nội, trông anh ta gày sọp, hai má hóp lại. Trước đó, tại cơ quan điều tra, Thắng béo, trẻ hơn nhiều. Uông Thị Hiền và Cường đi sát cạnh Thắng.
Phòng xử được chia làm "hai chiến tuyến", một bên là nhà bị cáo, một bên là gia đình bị hại. Phần xét hỏi diễn ra nhanh chóng, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi ra tay sát hại cả nhà anh Tăng Hữu Trung khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Trong phần thẩm vấn, vẫn giữ gương mặt cúi cằm, Thắng rành rọt "kể" lại các tình tiết của vụ trọng án xảy ra vào tối ngày 1/7 vừa qua.
Thắng khai nhận, chiều tối hôm đó, hắn giả vờ đến nhà anh Trung mua chim để ra tay sát hại, cướp tài sản. Hắn "bịa" ra câu chuyện cần mua chim yến để gửi cho người bạn ở miền Nam. Anh Trung bảo giá một con là 2 triệu nhưng Thắng mặc cả xuống còn 1 triệu. Chủ nuôi chim không đồng ý giá đó và Thắng giả vờ chấp nhận mua 4 con chim yến. Anh Trung bọc lồng chim lại và không hề biết mình bị Thắng ra tay sát hại. Thắng dùng búa bổ vào đầu nạn nhân, khiến anh Trung gục ngã, không kịp kêu. Sau đó, Thắng tiếp tục đập nhiều nhát khắp người chủ nhà. Hai người thân là chị Hà và con gái 7 tuổi cũng bị Thắng ra tay sát hại.
![]() |
Thắng cúi gằm mặt khóc nấc khi con gái cố gắng tiếp cận bố. |
Mỗi lần khai về hành vi dã man của mình, phía dưới phiên tòa lại rộ lên những lời xì xầm, phẫn nộ. Chỉ vì hám lợi, cần tiền để trang trải cho "thú" chơi lô đề cá độ, Thắng nhẫn tâm ra tay với cả một đứa trẻ mới học lớp 1. Trong lúc đó, các phóng viên tham dự phiên tòa dáo dác khi con gái Thắng vào phòng xử án. Cô gái khá xinh xắn.
Vừa vào hàng ghế ngồi, cô gái chụp ngay chiếc kính râm lên mặt, ngồi sát bên một người nhà. Không có giấy triệu tập của Tòa nên cô không được vào xem xét xử bố mình sớm. Phải mất một lúc khá lâu, cô mới được phép vào phòng xử. Thỉnh thoảng, vừa cố che giấu mình, cô vừa cố rướn người lên phía trên để mong được nhìn thấy bố. Từ ngày vụ việc bố gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại khu tập thể Thành Công, lúc nào cô cũng có tâm trạng sợ những ánh nhìn, lời bàn tán của những người xung quanh.
Khi nghe tới phần luận tội từ phía đại diện Viện kiểm sát, đề nghị tử hình bố về tội giết người, cô gái ngồi sụp xuống khóc nấc. Phiên tòa được nghỉ và tiếp tục kéo dài đến chiều cùng ngày. Trong lúc dẫn giải bị cáo ra xe ôtô, con gái Thắng chạy lên phía vành móng ngựa. Cô khóc, gào, gọi bố. Đã nhiều tháng nay, hai bố con mới có dịp nhìn thấy nhau. Gương mặt hốc hác của sát thủ mê chim yến nhăn rúm lại. Anh ta đang khóc, những giọt nước mắt ruột thịt.
Vừa đi xuống cầu thang, Thắng vừa khóc nấc, người rung bần bật theo mỗi bước chân nặng nề. Cô nữ sinh chạy theo bố nhưng không được phép. Cố gắng chạy ra xe cùng bố, cô gọi, gào trong nước mắt: "Bố ơi, con yêu bố, con nhớ bố lắm, bố ơi". Những người có mặt lúc ấy không khỏi chạnh lòng.
Chiếc xe chở phạm đóng cửa, bên trong có Thắng và Hiền, Cường. Lúc định thần lại trong xe tù, Thắng mới "gào" lên được mấy tiếng "Con ơi". Xe lăn bánh. Con gái Thắng vẫn cố đập vào thân xe gọi bố trong nước mắt. Lúc này, cô không còn đeo chiếc kính râm nữa, nó đã bị rơi xuống đất và được người thân cầm hộ. Chiếc xe nhả một làn khói đen chạy từ từ ra khỏi cổng tòa. Cô gái không còn đuổi kịp vì dòng người khá đông chen lấn. Ngồi sụp xuống đất, cô khóc nấc lên.
Nghe HĐXX thông báo sẽ tiếp tục phiên tòa vào 13h30, cô không muốn về nhà. Cùng với người bà và cô bạn gái, cô ngồi bên hàng hiên phía trước cổng tòa. Cả đoàn gọi trà đá uống. Nhờ họ hàng trông giúp mấy bịch sữa mà không kịp đưa cho bố, cô về nhà xem mẹ thế nào. Vợ cũ Thắng cũng được Tòa triệu tập đến nhưng chị không đi vì bị ốm. Hai người đã ly hôn từ mấy năm nay nhưng vì hai con, đứa lớn đang học cấp 3, đứa bé mới 4 tuổi, chị vẫn thuê chồng cũ chở bánh phở và sống cùng trong căn nhà của mình.
Khi phóng viên Ngoisao.net tiếp cận với những người nhà bị cáo ngồi uống nước trước cổng tòa, vẫn là thái độ dè dặt không muốn nói chuyện. Họ bảo, sự việc đã đau lòng, đã rối rắm nên không thể nói gì được. Nhưng bạn của con gái Thắng cho biết, từ ngày bố bị bắt giữ về hành vi giết người, cô và mẹ đã suy sụp nặng. "Bạn ấy gày đi mất 4kg, suốt ngày hôm qua, biết tin xử bố cả hai mẹ con không thể ngủ được", cô này nói.
Đúng 13h30, phiên tòa tiếp tục và kéo dài đến gần cuối giờ chiều vì có phần bào chữa và tranh luận giữa luật sư với đại diện Viện kiểm sát. Cuối cùng bản án cũng được tuyên, Thắng nhận hình phạt tử hình, tổng hợp cho cả tội giết người cướp tài sản. Phiên tòa náo động bởi những tiếng khóc từ phía nhà bị cáo. Bản án được đưa ra phù hợp với tội danh mà Thắng gây nên cho gia đình anh Trung, chị Hà. Hiền bị tuyên phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm, Cường nhận 7 năm cho tội cướp tài sản và che giấu tội phạm.
Thắng được cảnh sát nhanh chóng dẫn giải lên xe. Cánh cổng sắt tòa mở để xe chở phạm đi. Con gái Thắng từ lúc nghe tòa tuyên án như ở trên mây vì thương bố, khóc ngất. Ôtô chở sát thủ mê chim yến lăn bánh, cũng là lúc cô nữ sinh ngất lịm ngay tại tòa.
Việt Dũng