Hôm nay, ngày 23/11, Trịnh Minh Thu (38 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Trịnh Đình Khang, bố đẻ của bị cáo.
Thu mặc bộ quần áo thể thao đen sẫm màu, gương mặt lợt lạt. Vừa được dẫn vào phòng xử án, nhìn thấy em trai và em gái, Thu đã bật khóc. Người em gái cũng sụt sịt, riêng chỉ có em trai bị cáo vẫn giữ một khoảng cách. Bị cáo rón rén, nước mắt lưng tròng bị đưa tới trước vành móng ngựa.
![]() |
Suốt phiên xử, Thu khóc không dứt vì nỗi ân hận. |
Thu là thợ uốn tóc đã có chồng và một con gái. Năm 2000, ly hôn với chồng, cô đưa con gái về sống cùng bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, từ ngày về, giữa hai bố con Thu thường xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi. Căng thẳng của ông Khang tiếp tục kéo dài tới năm 2006. Khi đó, Thu đã viết đơn lên công an phường và các đoàn thể để đề nghị giải quyết xung đột. Chính quyền đã mời cả hai lên giải thích, hòa giải nhưng không giảm được tình trạng cãi chửi nhau của bố con Thu.
Thu đã mang con gái đi thuê nhà trọ và vẫn làm đầu ở ngay ngõ chợ Khâm Thiên. Thời gian này, mẹ của Thu bị tai biến. Thỉnh thoảng về thăm bà nhưng đều gặp bố và Thu không được cho vào nhà. Mỗi lần giáp mặt, hai bố con lại chửi nhau. Thu còn bị bố đuổi đánh, cấm cửa.
Tấn bi kịch đến đỉnh điểm khi Thu quyết định lần này về thăm mẹ mang theo cả gậy và dao nhọn. Buổi chiều ngày 30/5, với dao và gậy trong tay, với ý nghĩ sẽ dọa bố nếu ông tiếp tục cấm cửa, Thu từ nhà trọ về thăm mẹ. Đến trước cửa, cô gọi với vào và bị ông Khang đuổi đi.
Thu ra ngõ ngồi đợi, khi thấy bố vào trong nhà, chị ta đi theo. Tức tối trong lòng vì bố đối xử như người dưng, mẹ ốm không được vào nhà thăm, Thu đập vỡ chậu xương rồng. Thấy vậy, ông Khang cùng con trai xông ra, cầm gạch đuổi theo. Vừa bỏ chạy, Thu vừa quay lại chửi và nhiếc móc bố mình. Bố con ông Khang đuổi theo một lúc rồi về.
Thu ngồi trên đường Đê La Thành, hướng vào nhà chửi. Đúng lúc đó, ông Khang đứng phía sau. Hai bố con đối diện xô xát. Thu dùng con dao gấp đâm một nhát vào ngực trái bố mình. Bị đâm, ông Khang vẫn lao vào túm tóc con. Thu còn vung dao đâm vài nhát nữa nhưng không trúng. Sau khi bị ngã, ông Khang chạy về nhà. Mọi người đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp, nạn nhân tử vong do mất máu cấp vì vết đâm trúng tim.
Trước vành móng ngựa, Thu lắp bắp khai lại hành vi giết bố. Bị cáo cho rằng, không hiểu sao giữa hai bố con lại mâu thuẫn, căng thẳng đến vậy. Đến tận giờ, khi đối diện với tội danh giết người, bị cáo cũng không lý giải được. "Cũng là con nhưng bị cáo không được sự yêu thương chăm sóc của bố mình. Tuy nhiên, ông ấy vẫn là bố và bị cáo giết ông là tội lỗi không thể tha thứ...", Thu bật khóc.
Em trai, người đã đuổi đánh Thu hôm xảy ra vụ án, tới phiên tòa với tư cách đại diện cho bị hại. Thu không được xin giảm án. Riêng về khoản bồi thường thiệt hại, đại diện là người em trai cũng không yêu cầu nên tòa không đề cập đến. Với nhận định, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, nhưng tại cơ quan điều tra và trước Tòa, Thu thành khẩn nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.
Việt Dũng