Ngày 22/10, sau 10 ngày điều trị, gương mặt chị Ngân (20 tuổi, nhân viên quán nhậu nhậu trên đường Dạ Nam, quận 8, TP HCM) vẫn còn chằng chịt vết khâu và dấu tích của những vết dao lam sắc lẹm.
Cùng ngày, công an quận 8 đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Văn Dính (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Những người còn lại gây ra vụ rạch mặt kinh hoàng cho chị Ngân hiện đã bỏ trốn. Cảnh sát đang nỗ lực truy bắt.
![]() |
Sau 10 ngày điều trị, gương mặt nạn nhân vẫn còn chằng chịt vết khâu |
Theo điều tra ban đầu, tối 11/10, trong lúc làm việc tại quán thì Ngân có mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với đồng nghiệp nữ tên Ly (20 tuổi). Sự việc sau đó được nhiều người can ngăn nên cả 2 bỏ qua.
Rạng sáng 12/10, trên đường đi làm về Ngân bị Ly dắt theo mẹ chặn đường hỏi về sợi dây chuyền làm rơi lúc đánh nhau. Đôi bên cãi vã nên công an phường 4 (quận 8) đã mời lên giải hòa và làm bản cam kết không gây mất trật tự.
Đến chiều cùng ngay, chị Ngân đang ở phòng trọ trên đường Phạm Thế Hiển thì một nhóm người gõ cửa phòng. Chủ nhà chưa kịp mở thì cả bọn đã đạp tung cửa xông vào. Hai thanh niên lao đến khống chế chị Ngân để một phụ nữ dùng dao lam rạch liên tiếp lên mặt.
Nghe tiếng kêu cứu, bạn trai của chị Ngân dưới nhà sau chạy lên cũng bị nhóm này đánh gục. Được người dân báo tin, bảo vệ khu phố liền đến ứng cứu, truy đuổi bắt được Dính, đồng bọn tên này đã nhanh chân tẩu thoát. Chị Ngân được đưa đi cấp cứu với gương mặt bê bết máu và phải khâu 70 mũi trong suốt 2 giờ.
Tại cơ quan điều tra, Dính khai nhận là anh chồng của Ly. Nghe cô em dâu bị đánh chầy hết mặt mũi và mất sợi dây chuyền vàng nên tức giận kêu người đi trả thù. Dính cùng vợ là Nguyễn Thị Mụi (28 tuổi) kéo thêm 4 tên khác đến phòng trọ chị Ngân khống chế để rạch mặt.
Mụi được xác định là người trực tiếp rạch mặt chị Ngân và hiện đã cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.
Kiến Tường
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.