![]() |
Ảnh mang tính minh họa. |
Lúc 5h sáng 17/8, cô gái này vượt cạn một mình trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ ở trường. Nghe tiếng trẻ con khóc vào lúc sáng sớm, bảo vệ nhà trường đi kiểm tra và theo âm thanh đó vào tận toilet. Đến nơi, họ phát hiện phòng bị khóa bên trong.
Một bảo vệ gõ cửa nhưng cô gái quyết không mở. Chỉ tới khi một giáo viên đến thuyết phục, nữ sinh mới bước ra khỏi căn phòng ấy.
Theo Sin Chew, "bà mẹ trẻ" trên cho hay mình bị hãm hiếp từ tháng 10 năm ngoái. Ngay sau đó, cô giáo đã báo cảnh sát về sự việc đau lòng này. Hiện, cô bé và đứa con nhỏ đã ổn định.
Cẩm Vân