Thi thể nạn nhân được bạn cùng phòng phát hiện ở ký túc xá tại Cyberjaya, ngoại ô Kuala Lumpur, vào khoảng 10h sáng 24/6. Trên cơ thể nữ sinh có nhiều vết thương. Những tài sản có giá trị của nạn nhân, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, thẻ ATM và tiền mặt, đều biến mất.

Nữ sinh 20 tuổi bị giết trong phòng ký túc xá ở Cyberjaya, Malaysia hôm 24/6. Ảnh: Mothership
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận rằng không có yếu tố cưỡng hiếp trong cái chết của cô, trái ngược với một số thông tin lan truyền trên mạng. "Chúng tôi kêu gọi người dân không phát tán những thông tin chưa được xác minh. Không có dấu hiệu của việc cưỡng hiếp trong vụ án này dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi", đại diện cảnh sát cho biết hôm 26/6.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Điều tra ban đầu không tìm thấy dấu hiệu đột nhập vào phòng của nạn nhân. Họ đang điều tra vụ việc theo hướng giết người cướp của.

Thi thể của nữ sinh được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: NST
Nạn nhân đến từ Kuching, Sarawak, được cho là đang theo học cử nhân vật lý trị liệu tại một trường đại học tư thục ở Cyberjaya. Cô sống cùng phòng với 5 người bạn khác. Tuy nhiên, các bạn cùng phòng đã về quê nghỉ lễ từ 21/6. Nạn nhân ở lại ký túc xá một mình để ôn thi.
Theo New Straits Times, nghi phạm được cho là sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để thực hiện 5-6 lần rút tiền tại ATM sau khi cô qua đời. Cảnh sát đã thu thập được hình ảnh từ camera giám sát từ nhiều nguồn và đang truy tìm tung tích của nghi phạm.
Tùng Anh (Theo Mothership)