Sự việc xảy ra vào ngày 20/11 và được người nhà phát hiện khi nữ sinh này ôm cổ than đau rát và nôn ói dữ dội. Trong phút nguy kịch, cô con gái khai thật với bố trước đó 30 phút đã uống một ngụm thuốc độc.
Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ xác định độc chất đã gây nên tình trạng rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân được sơ cứu bằng cách súc rửa dạ dày để loại trừ độc chất và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) để tiếp tục điều trị.
Khi đến cấp cứu, người vẫn bệnh tỉnh. Do loại thuốc trừ sâu mà bệnh nhân uống không có thuốc điều trị đặc hiệu nên chúng tôi chỉ truyền dịch, giải độc và theo dõi tích cực. May mắn chỉ 2 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo dần", một bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết.
Trò chuyện với các bác sĩ tâm lý sau bình phục, nữ sinh cho biết rất sợ và hối hận vì đã tìm đến cái chết, tuy nhiên em giải thích, nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do bố cứ gặp là mắng về thành tích học tập. "Điều này khiến em bị sốc và chán sống", bệnh nhân nói.
Thường xuyên tiếp nhận những trường hợp thiếu niên tìm đến cái chết vì thường xuyên bị mắng hoặc bị buộc tội oan, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên linh động trong cách dạy trẻ, nhất là những em ở độ tuổi dậy thì. Việc chửi mắng các em trước mặt người khác hoặc mắng chửi nhưng chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến các em phạm lỗi, sẽ dễ khiến các em có hành động thiếu suy nghĩ.
Mr True