Thứ sáu, 30/5/2025, 10:10 (GMT+7)

Nữ sinh THPT Khương Đình chuộng váy áo hở vai tại lễ trưởng thành

Hà NộiXuất hiện trong không gian tiệc lung linh, nhiều nữ sinh diện đầm dạ hội tôn dáng, toát lên vẻ nữ tính cuốn hút.

Tối 29/5, trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 với chủ đề 'Viết tiếp thanh xuân: Elemental'. Sự kiện diễn ra tại một trung tâm tổ chức sự kiện trên đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân.

Chủ đề 'Elemental' mang ý nghĩa 'những nguyên tố', BTC gửi gắm thông điệp tôn vinh sự đa dạng trong cá tính mỗi học sinh. Như lửa cháy bỏng, nước dịu mát, đất yên lành, khí thanh cao, mỗi người là một bản thể riêng biệt, cùng tạo nên bức tranh thanh xuân nhiều màu sắc.

Các nữ sinh diện trang phục chỉn chu, từ váy công chúa nhẹ nhàng đến thiết kế ôm sát hiện đại và chất liệu satin sang trọng. Tóc, trang điểm và phụ kiện được chăm chút kỹ lưỡng. Nhiều bạn tự làm tóc và makeup tạo phong cách riêng.

Dù là nét dịu dàng, thanh lịch hay cá tính nổi bật, mỗi bạn đều tự tin khoe vẻ rạng rỡ, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy màu sắc.

Dương Ngọc Giáng My, lớp 12A3, nổi bật trong thiết kế đầm dạ hội đen ánh kim ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao ấn tượng.

Thủy Tiên, lớp 12A10, mặc bộ trang phục được lấy cảm hứng từ phong cách các nhân vật trong truyện tranh yêu thích. Cô thích tông màu đỏ và phối ngẫu nhiên từ những món đồ trong tủ, phù hợp với vibe cá nhân.

'Điều tiếc nuối của em là ba năm cấp ba không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trọn vẹn vì mất danh hiệu năm lớp 10. Tuy nhiên, em tự hào vì trong suốt thời gian học có thể tự vẽ tranh và bán trên mạng để trang trải các nhu cầu thiết yếu, không phải xin tiền bố mẹ.

Dự định của em là thi đỗ ngành Hội họa truyền thống, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam để học thêm kỹ thuật sơn mài và vẽ lụa...', cô nói.

Đây không chỉ là ngày để tôn vinh tuổi trẻ mà còn là khoảnh khắc lưu giữ những ký ức đẹp, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong cuộc đời học sinh.

Nguyễn Tuyết Anh, học sinh lớp 12A15, tự lên ý tưởng cho bộ váy dự prom, từ phác thảo, chọn vải đến tìm nơi may.

'Em chọn chất liệu gấm để giữ phom váy đứng dáng, không bị xô lệch khi di chuyển. Nhưng vì đặt online, lúc đầu em khá lo lắng do vải trông giống rèm cửa, không như mong đợi. Dù vậy, khi hoàn thiện, thành phẩm lại vượt kỳ vọng. Váy được may trong gần một tuần, không cần chỉnh sửa gì thêm', Tuyết Anh nói.

Linh Chi, lớp 12A8, diện đầm dạ hội ánh bạc dáng cúp ngực ôm sát, được xử lý với chất liệu kim sa lấp lánh, cùng áo choàng lông mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động bay bổng, cuốn hút. Cô mất hai tuần đi qua 5 cửa hàng mới thuê được bộ đồ ưng ý.

Linh Chi cho biết điều tự hào nhất là được cùng câu lạc bộ tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư Khương Hạ năm 2023 và được nhà trường vinh danh.

'Hiện em hướng đến ngành Khoa học xã hội, dù bố mẹ chưa hoàn toàn ủng hộ vì cho rằng ngành này chưa ổn định. Với đam mê, em quyết tâm dùng năng lực để chứng minh ngành học không nói lên tất cả', Linh Chi cho biết.

Nguyễn Phương Linh, lớp 12A1, chọn diện đầm dạ hội trắng ngọc trai ôm sát cơ thể, có phần thân trên đính kết tỉ mỉ tạo hiệu ứng lấp lánh. Váy có giá 300.000 đồng nhưng vẫn nổi bật nhờ thiết kế vai trễ nhẹ, xẻ tà cao và chất liệu lụa bóng tôn dáng, bắt sáng tốt khi lên hình.

'Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, em sẽ ngủ thật nhiều và đi nhuộm tóc màu bạch kim như một cách xả stress', Phương Linh nói.

Ngô Diệu Linh, lớp 12A9, diện bộ đồ chất liệu voan mỏng tạo cảm giác bay bổng, trong trẻo. Điểm nhấn là chi tiết hoa 3D nổi trên thân áo được xếp lớp tinh tế, mang đến nét mềm mại, ngọt ngào như nàng thơ. Đường xẻ tà nhẹ phía trước giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa tránh sự nhàm chán.

Linh cho biết cô phải đi bốn cửa hàng mới tìm được chiếc váy ưng ý, do khó chọn đồ vừa và hợp dáng. Bộ đồ được thuê từ ba tuần trước.

Hà Thị Minh Ngọc, lớp 12A10 (phải), chọn đầm ánh kim trễ vai cách điệu, mềm mại. Cô kết hợp trang sức bạc bản nhỏ và tóc búi cao gọn gàng, tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng.

Trong ảnh, bạn nữ bên trái diện đầm satin hồng phấn xòe nhẹ với thắt nơ to bản ở eo và viền ren tinh tế, kết hợp tóc uốn sóng và chuỗi ngọc trai cổ điển. Nữ sinh bên phải chọn váy trắng cúp ngực voan xếp tầng, điểm hoa 3D, đi kèm giày cao gót lấp lánh và xõa tóc tự nhiên.

Trương Hà Anh, lớp 12A3, diện áo corset đen họa tiết baroque ôm sát, kết hợp hàng cúc kim loại và viền ren mang hơi hướng cổ điển. Hà Anh cho biết bộ đồ lấy cảm hứng từ phong cách của một người bạn yêu thích trong trường, sau đó tự tìm mua áo online và phối cùng chân váy lụa mượn của mẹ.

Hoàng Tuệ Minh, lớp 12A9, thích nhảy và các hoạt động truyền thông dù chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình. 'Em từng có nhiều cơ hội tiếp xúc với bộ môn này và mong muốn được theo đuổi trong tương lai', cô nói. Tuệ Minh dự định theo học ngành Quản lý giải trí và sự kiện tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Phương Anh, lớp 12A1, mất hai tuần tìm mua trang phục với kinh phí không vượt quá 600.000 đồng. Cô dành 3 tiếng để trang điểm và làm tóc.

'Suốt ba năm qua, em tiếc nuối vì bản thân còn nhiều tự ti, nhút nhát khiến nhiều cơ hội phát triển vụt mất. Sắp tới, em sẽ tập trung học IELTS để đạt 6.0-7.0 và mong muốn đậu ngành Dược, Đại học Dược Hà Nội', Phương Anh cho biết.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới