![]() |
Brenna Fisch (phải) xuất hiện trong chương trình Today Show của NBC News mới đây. |
Brenna Fisch, 19 tuổi, bị trượt chân khi đang leo núi hôm 9/9. Mặc dù bị thương nặng, Fisch vẫn cố bò ra đường. Sau một đêm nằm bất động, sáng hôm sau cô may mắn được hai sinh viên cùng trường phát hiện khi họ đang đi bộ qua đó.
Trong lúc đi thể dục buổi sáng, Fiona Dunne và Eric Simley, hai sinh viên Đại học Colorado, đã nhìn thấy Fisch. Simley cho hay: "Lúc đầu, chúng tôi chỉ thấy hai chân trần bê bết máu của Fisch thò ra từ tảng đá". Tiến gần hơn, Dunne và Simley phát hiện Fisch vẫn còn sống và tỉnh nhưng cơ thể bị thương nặng, có một lỗ sâu trên trán.
"Điều đầu tiên mà Fisch nói là cô ấy lạnh và muốn chúng tôi kiếm thứ gì đó quàng vào cho cô ấy. Fisch cũng cho biết đã ở đây từ đêm qua và không chắc là đã nằm đó bao lâu", Simley kể lại.
Nữ sinh sống sót thần kỳ sau tai nạn ngã núi |
37412 |
Khi được tìm thấy, nữ sinh 19 tuổi chỉ mặc chiếc áo lót thể thao, quần short và giầy tennis. Phải nằm ngoài trời cả đêm do đó, cơ thể cô gái này bị giảm nhiệt. Nhớ lại thời điểm ấy, Simley vẫn còn thấy sợ: "Lúc đầu tôi không nghĩ đó là tai nạn do leo núi. Nó giống như cô ấy bị ai đó tấn công hoặc điều gì tương tự như thế bởi Fisch không mang theo gậy và cũng không mặc quần áo leo núi". Theo Simley, Fisch đã tự lết mình ra tới đường mòn với hy vọng ai đó đi qua sẽ trông thấy mình và có thể đã nằm đó hơn 12 tiếng.
Tâm sự trên ABC News, bà Diana Fisch, mẹ Fisch chia sẻ trên Colorado Daily, những lúc nhớ về tai nạn, Fisch đã nói lời xin lỗi mẹ và nhờ bà chuyển lời xin lỗi của cô tới mọi người vì đã làm họ lo lắng. Hiện tại, cô gần như đã hồi phục hoàn toàn sau những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Boulder và vừa xuất hiện trên chương trình Today Show để kể lại câu chuyện sống sót thần kỳ của mình.
Bà Diana cho hay, Fisch đã phải phẫu thuật hộp sọ, tái tạo lại phần hốc mắt và tai. Hiện vẫn chưa rõ chính xác những gì đã xảy ra với Fisch. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Today Show, nữ sinh 19 tuổi trên nói rằng hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu là lúc cô đứng trên một tảng đá và đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Khoảnh khắc đó khiến cô rất hạnh phúc.
Cẩm Vân