![]() |
Vị trí nơi cô gái rơi xuống. |
Tuấn Linh, sinh viên lớp Triết K27, người đưa nạn nhân vào viện cho biết, đang ngồi ở căng tin tầng ba, cậu nghe tiếng rơi "bịch" và tiếng người hô hoán bên dưới. Chạy ra xem, Linh nhìn thấy một cô gái nằm bất động dưới đất gần khu vực phòng giảng viên ở tầng một. Lúc được phát hiện, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy vẫn thở, chỉ có một chút máu ở đầu.
Linh kể: "Lúc đó là giờ tan học nên cũng không có nhiều người. Mọi người đều hoảng loạn, sợ hãi và giục nhau gọi xe cấp cứu. Em nghĩ không kịp gọi cấp cứu nữa nên đã cùng một bạn khác đưa bạn gái lên taxi vào Bệnh viện 19-8 gần nhất. Thấy bạn ấy đang trong tình trạng nguy kịch nên em chỉ biết làm sao để cố đưa bạn gái đó vào viện càng nhanh càng tốt".
Trên đường đi, Linh cố gắng tìm giấy tờ tùy thân có trong người cô gái nhưng không thấy gì. Theo nam sinh này, trên xe, cô gái vẫn tỉnh và kêu đau nhưng quyết không nói mình học trường, lớp nào. "Em chỉ thấy nói tên Hải, sinh năm 1985, quê ở Hải Dương", Linh cho biết thêm.
Sau khi làm các thủ tục tại bệnh viện, đóng tiền làm các xét nghiệm cho nạn nhân và đợi tới khi đại diện phòng công tác chính trị của trường tới, Linh mới về. Cũng theo Tuấn Linh, nạn nhân có để lại chứng minh thư, một mảnh giấy viết lời xin lỗi gia đình và để lại số điện thoại. Hiện, danh tính của nữ sinh trên vẫn chưa được làm rõ. Một số nhân chứng có mặt lúc đó cho hay, cô gái này đang là sinh viên năm cuối của trường.
Bình Minh