Ngày 18/5, đại diện Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, nữ sinh tên Mai (14 tuổi), người bị rơi từ tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Hữu Tước, quận Đống Đa, Hà Nội xuống đường đã tử vong.
Trước đó, khoảng 15h ngày 17/5, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Mai trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi tiến hành các biện pháp cấp cứu, nạn nhân được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, biến dạng hàm mặt, chảy máu ở khoang miệng và mũi...

Căn nhà nơi nạn nhân gặp nạn.
Được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, đến 23h50 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Chiều 18/5, thi thể nạn nhân vẫn ở nhà xác bệnh viện.
Trước đó, trưa 17/5, người dân trên phố Trần Hữu Tước bàng hoàng phát hiện Mai lao ra khỏi cửa sổ tầng 3 của ngôi nhà, rơi xuống đất. Một số hàng xóm cho biết, thời điểm trên, khi mọi người đang nghỉ trưa thì nghe tiếng hô hoán của một người phụ nữ. Khi chạy ra thì nhìn thấy em Mai ở dưới đất. Ngay lập tức, bố của nạn nhân cũng mở cửa chạy ra ôm con. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, rồi qua đời sau đó ít giờ.
Em Mai đang là học sinh giỏi lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn Hà Nội, sống cùng bố trong ngôi nhà tại địa chỉ trên, tầng 1 ngôi nhà được ngăn ra cho thuê lại.
Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
Theo VTC
* Tên nhân vật đã được thay đổi