Sau bốn ngày mất tích, trưa 27/10, thi thể nữ sinh Trần Thuý Hiền (18 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) được tìm thấy trên khúc sông Nhuệ, thuộc địa bàn huyện Thường Tín.
Hai nghi phạm sát hại nữ sinh cũng được xác định gồm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín). Hiện Trung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trong khi đó Quân trốn khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh trưa 27/10.
Tại cơ quan điều tra, Trung khai chiều 23/10 rủ Quân đi trộm cắp trên một công trình thuộc địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Sau đó, cả hai chở đồ ăn cắp đi tiêu thụ.
Khi đi đến đoạn đê sông Nhuệ thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, hai nghi phạm thấy em Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Trong quá trình bàn bạc, Trung nói Quân sẽ đẩy em Hiền xuống sông rồi lấy xe. Quân sau đó ở lại trông xe, còn Trung tiến lại chỗ Hiền.
Đến nơi, Trung đẩy Hiền xuống sông. Nạn nhân sau đó kêu xin tha nhưng Trung tiếp tục ra tay tàn ác khi dìm nạn nhân khoảng 10 phút dưới nước.
Thấy nạn nhân không còn cử động, Trung đẩy thi thể nữ sinh ra xa bờ, sau đó mang điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng.
21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, chia cho Quân 700.000 đồng.

Người nhà của nữ sinh trước cổng vào nhà xác bệnh viện.
Sau khi tìm thấy thi thể nữ sinh, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Rất đông người nhà của nữ sinh có mặt chứng kiến quá trình khám nghiệm.
Một người thân của nạn nhân cho biết biết Hiền mất tích, gia đình và họ hàng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. "Ai cũng mong điều may mắn đến với Hiền nhưng giờ thì không còn nữa rồi", một người thân nức nở.
Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, Hiền đỗ Học viện Ngân hàng với số điểm hơn 25 và mới đi học được buổi thứ hai.
Trước đó, ngày 23/10, Trần Thúy Hiền đi xe đạp điện ra bến để bắt xe buýt đi học. Tan học, Hiền lên xe buýt về nhà. Hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống điểm gửi xe để lấy xe, nhưng sau đó nữ sinh này đi đâu không rõ.
Không thấy con về, gia đình gọi điện thoại cho Hiền không được nên làm đơn trình báo Công an huyện Thường Tín.
Ông Trần Trung Úy, bố của nữ sinh, cho hay đoạn đường từ điểm xe buýt về nhà ông có đi qua một cánh đồng và đê sông Nhuệ. Đây là khu vực không có nhà dân nhưng có đèn đường.
Phạm Chiểu