Khoảng 7h30 cùng ngày, có một phụ nữ đến gặp chị Bình và tự giới thiệu là nhân viên một siêu thị hàng điện tử trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đến tiếp thị trà chanh. Mở một gói, chị Bình thấy một phiếu trúng thưởng điện thoại di động trị giá 9,64 triệu đồng.
Người phụ nữ này nói, không điện thoại di động có thể lấy bằng tiền mặt nhưng người trúng thưởng phải ủng hộ người nghèo và phải lấy danh nghĩa của Công ty thương mại mỹ phẩm và sẽ được công ty thanh toán gấp đôi. Trước khi lĩnh thưởng, người trúng thưởng phải kê khai số tiền ủng hộ là bao nhiêu.
Chị Bình đã kê khai tài sản gồm bộ dàn máy vi tính, điện thoại di động Nokia 6085, thẻ ATM, có tài khoản là 3,195 triệu đồng (tổng tài sản trị giá hơn 13 triệu đồng). Chị Bình đã đưa tài sản cho người phụ nữ đi kiểm tra, định giá (giao hẹn 30 phút sau quay lại giao trả tài sản).
Đến 10h cùng ngày, không thấy người phụ nữ quay lại, chị Bình đi kiểm tra thẻ ATM phát hiện tiền trong thẻ bị rút hết.
Việt Dũng