Ngày 18/9, Công an Hà Tĩnh cho biết Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân), nghi can bị tạm giữ về tội Giết người, đã bày tỏ sự hối hận sau khi sát hại vợ hai hôm trước. Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Bà Lê Thị Tâm (mẹ Chi) kể, tối 16/9 cả nhà tất bật chuẩn bị bữa tối đãi vợ chồng con gái về chơi. Khoảng 19h, thấy chồng trở về, Chi bảo: "Từ nay bố đừng có đi chơi khuya nữa nhé. Bố hứa rồi mà sao vẫn cứ bỏ đi suốt vậy".
Sau vài câu nói qua lại, Nam không giữ được bình tĩnh, lấy kéo trong nhà bếp đâm vợ nhiều nhát khiến cô gục ngay tại sàn nhà. Bà Tâm hốt hoảng song không thể can ngăn, chỉ biết hô hoán gọi hàng xóm ứng cứu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song đã thiệt mạng. Gây án xong, Nam bỏ chạy khỏi hiện trường, 30 phút sau thì bị cảnh sát bắt.
Trong căn nhà cấp bốn ở xã Xuân Trường, không gian trở nên trầm lắng, nhiều người liên tục lấy tay lau nước mắt, tiếc cho số phận của cô gái 17 tuổi chưa được hưởng trọn thanh xuân.
Người thân của nạn nhân kể Chi hiền lành, xinh xắn, được nhiều người quý mến. Cuối năm 2017, khi đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Xuân, cô đột đột ngột xin nghỉ học, kết hôn với Nam trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè.
"Khi biết Chi nên duyên với Nam, chúng tôi phản đối, bởi cậu ấy là người có tiếng chơi bời, không tu chí làm ăn. Thấy Chi quyết tâm, đánh cược cho cuộc hôn nhân này, mọi người đành chấp thuận. Khi đó Chi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên cả hai chỉ làm đám cưới rồi về sống chung", một người họ hàng của nạn nhân nói.
Cưới nhau một thời gian, Chi sinh con gái, nay đã được 3 tháng tuổi. Người dân ở thôn Lộc Hạnh (xã Xuân Trường) cho hay từ ngày kết hôn, cô gái trẻ thường buồn bã bởi Nam có tính vũ phu, hay ghen tuông, thường xuyên đánh vợ.
"Có lần trong lúc giận vợ, cậu ấy đã đánh và mang đồ đạc trong nhà ra đốt. Bị công an xã mời lên làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm, Nam hứa song sau đó vẫn tiếp tục hành vi. Mỗi lần đi chơi về không vừa lòng chuyện gì, Nam lại xuống tay với vợ. Bị đánh nhưng Chi xấu hổ nên ít giãi bày với mọi người", bà Sự hàng xóm cho hay.
Trưởng thôn Lộc Hạnh (xã Xuân Trường) Lê Đình Thái cho biết làng quê vốn yên bình nay rúng động bởi vụ án mạng do Nam gây ra.
"Ai cũng rụng rời chân tay khi hay tin. Chỉ mong người thân họ vững tinh thần, sớm vượt qua biến cố này".
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.