Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) trong tình trạng trên người có nhiều vết dao đâm. May mắn các vết thương không trúng vào vị trí nguy hiểm.
Người nhà bệnh nhân cho biết, em đang là học sinh lớp 10 trường PTTH Trung Phú, huyện Củ Chi, TP HCM. Trong giờ nghỉ giải lao của buổi học sáng 20/8, thấy bạn nam trong lớp gục mặt xuống bàn, lo bạn bị ốm, nữ sinh đến hỏi thăm thì bất ngờ bị bạn vùng dậy, rút dao trong người ra đâm.
Khi các học sinh trong lớp phát hiện, nạn nhân đã gục tại chỗ, ngực, tay và bụng bị nhiều vết đâm khiến cả người lấm lem máu. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã khâu lại các vết thương hở và cầm máu. Bệnh nhân vẫn đang nằm viện để được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, tuy nhiên không có vết thương nào gây tổn hại nghiêm trọng.
Trao đổi với ban giám hiệu nhà trường sau khi sự việc xảy, gia đình của nam sinh cho biết cậu này có dấu hiệu trầm cảm và rối loạn tâm thần từ gần nửa năm nay. Phụ huynh chứng minh điều này bằng sổ điều trị rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc tại một cơ sở y tế.
Đây là học sinh mới của trường và trước đó, tình trạng sức khỏe của học sinh này chưa được phụ huynh cảnh báo với giáo viên.
Thiên Chương