Nhiều sinh viên ở các tỉnh lên TP HCM để theo học các trường đại học, cao đẳng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành phải thuê phòng ở khu trọ lụp xụp, ẩm thấp và không thể tránh khỏi chuyện dùng chung nhà vệ sinh, phòng tắm của cả xóm.
Gia đình khó khăn, chưa kịp vui mừng vì tìm được một phòng trọ giá “bèo” thì Nguyễn Thị Hoa (sinh viên ĐH Khoa học Xã hội Nhân Văn TP HCM) đã nhiều lần phải bật khóc... Khu trọ có tất cả 20 phòng với tổng số 70 người nhưng chỉ có 4 nhà vệ sinh kiêm luôn phòng tắm nên vào những lúc “cao điểm” thì toilet luôn “quá tải”.
![]() |
Những khu vệ sinh tập thể luôn ám ảnh nhiều bạn nữ sinh. |
“Cả ngày đi học và làm thêm em không mệt và lo lắng bằng những lúc về phòng trọ để tắm giặt, vệ sinh cá nhân. Trên đường đi về luôn chỉ cầu mong nhà tắm chưa có người sử dụng, vậy mà điều ước nhỏ nhoi đó đối với em vẫn chưa được một lần trở thành hiện thực”, Hoa tâm sự.
Khu vệ sinh tập thể thường có một chiếc bể chứa bên ngoài làm nước ăn, tắm và dội vệ sinh luôn. Vào buổi chiều, cảnh “hỗn loạn” lại diễn ra vì chỗ thì rửa rau, chỗ giặt quần áo, chỗ lấy nước tắm, lấy nước dội nhà vệ sinh… trong vỏn vẹn chưa đầy 10 mét. Chính vì điều đó mà nhiều nữ sinh luôn ám ảnh, lo sợ và kinh hãi khi nghĩ tới việc đi vệ sinh. Nhiều người “buồn” quá đành cố gắng lấy hết cam nhắm mắt, nín thở thì mới dám đi vệ sinh.
Bạn Lê Hạnh, sinh viên trường ĐH Tự nhiên kể: “Mình thấy nhà vệ sinh tập thể nhiều người sử dụng không hề có ý thức nên đi xong quên cả dội nước, mà có dội thì qua loa lấy hình thức. Vì vậy mà nhiều khi mình đi học về mệt mà bước vào bất ngờ nhìn thấy buồn ói, sợ quá nhưng phải nhịn để cố sang nhà bạn có vệ sinh khép kín xin đi nhờ. Thật khủng khiếp…”.
Không chỉ khổ vì phải sinh hoạt bẩn mà nhiều nữ sinh cũng khóc dở mếu dở khi cánh cửa nhà vệ sinh thủng lỗ lớn hoặc mấy bạn nam "quên” cài chốt cửa.
Kim Lệ, sinh viên ĐH Nông Lâm kể: “Mình đâu có biết, thấy cửa nhà tắm chỉ khép hờ chứ không cài chốt nên nghĩ bên trong chẳng có người. Mừng quá, mình liền chạy về phòng lấy đồ ra tắm, vừa mở cửa ra thì giật mình hoảng hốt la hét khi thấy một bạn nam đang thay đồ bên trong. Cả xóm nghe thấy mình la hét liền chạy ra thì biết mọi chuyện làm mình ngượng chín cả mặt.”
![]() |
Nhiều nhà trọ khu vệ sinh ngay ngoài cửa phòng ở. |
Nhiều sinh viên mới đến ở một thời gian đã muốn chuyển đi nhưng đã trót mắc “tròng” của nhà chủ khi đóng tiền phòng cả một kỳ, họ đành phải ở lại chấp nhận sống ngậm ngùi. “Mỗi lần mình mà đi tắm mình phải dùng quần áo giăng khắp cánh cửa để che đi những chỗ hở…”, một nữ sinh tâm sự.
Có lần Lệ thấy bạn cùng phòng đang nằm trên giường ôm gối khóc, khi hỏi chuyện mới biết khi đang tắm bị một gã “dê xồm” từ nhà bên đứng trên lầu thượng nhìn “chăm chú” vì cánh cửa nhà vệ sinh ngắn hơn chiều cao của cửa nên chỉ cần đứng trên cao là có thể nhìn thấy toàn bộ. Quá hoảng sợ nên cô bạn chưa tắm xong đã mặc vội quần áo và chạy vào phòng.
Nhiều sinh viên thấy quá “bất tiện” với khu vệ sinh “lộ hàng” nên đã ý kiến với chủ nhà trọ nhưng vẫn không có gì thay đổi. Chủ trọ ở chỗ khác và chỉ đến ngày thu tiền thì mới tới còn chuyện ăn ở thì “sống chết mặc bay”. Do vậy, nhiều sinh viên không có tiền vẫn cố trụ lại chờ hết hợp đồng phòng rồi nhanh chóng ra đi mang theo hình ảnh khiếp sợ của những khu nhà vệ sinh đứng phía ngoài nhìn hết được bên trong.
H. An