>>Sinh viên bán dâm với giá 2 triệu đồng
Bị tạm giữ một đêm tại cơ quan điều tra, trông An (22 tuổi) phờ phạc, gương mặt bợt bạt đã trôi hết lớp phấn son. Trong chiếc áo màu trắng cổ trễ sâu, mái tóc gọn gàng, trông cô xinh xắn, trắng trẻo nhưng vẫn lộ rõ vẻ chân quê. An khóc suốt trong khi làm việc với cơ quan điều tra khi bị bắt về hành vi bán dâm.
Cô sinh viên mua mệt mỏi khi khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Anh |
An lí nhí kể cô là con đầu trong một gia đình có 3 chị em gái ở Bắc Giang. Gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng khi thi đỗ vào trường nghệ thuật, cô vẫn quyết tâm theo đuổi. Những năm tháng xa nhà, cô thuê trọ cùng một người chị họ. Cuộc sống ở chốn thị thành đối với một cô gái tỉnh lẻ rất khó khăn khiến ngay từ năm học đầu, An đã phải đi làm thêm kiếm sống.
"Hàng tháng bố mẹ em không gửi tiền ăn học. Em đi làm phục vụ tại một quán ăn trên đường Láng, cũng va vấp đủ người", An kể trong nước mắt. Tuy nhiên, mức lương hơn một triệu đồng cũng không đủ để cô trả tiền thuê nhà, chi tiêu nên cuộc sống ngày càng túng thiếu.
Má mì Nguyễn Thị Bích Phượng. Ảnh: Nam Anh |
Thấy nhiều bạn bè sống một cách dễ dàng, tiền tiêu rủng rỉnh, cô nghĩ cách kiếm tiền. Trong một lần đi uống cà phê, An gặp "má mì" Nguyễn Thị Hồng Phượng (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai) qua một người bạn gái giới thiệu. Phượng lân la nói chuyện rồi hỏi xin số điện thoại của An, đồng thời không tiếc lời khen cô xinh đẹp, nếu chịu khó “đi chơi” thì không phải xin tiền bố mẹ ăn học mà vẫn rủng rỉnh ăn tiêu thoải mái.
Ngày 22/5, An nhận được điện thoại của Phượng nói có khách mua dâm ở khách sạn trên đường Láng với giá một triệu đồng, An đồng ý "đi khách". Cô trang điểm, ăn diện và đi tới khách sạn. Tại đây, cô gặp hai gái bán dâm khác trong đường dây của má mì Phượng. Cả ba phải tiếp hai vị khách ngoài tuổi 30. Tuy nhiên, khi cô vào phòng phục vụ khách mua dâm thì bị cảnh sát ập vào.
"Em rất lo sợ bị bố mẹ, người thân và bạn bè biết được chuyện này. Không biết em còn có thể đến trường được không?", An khóc nức nở.
Bị bắt tại cơ quan điều tra, má mì Nguyễn Thị Bích Phượng dù 43 tuổi nhưng trông rất trẻ trung. Người đàn bà từng có hai đời chồng cho biết, sau khi chồng thứ hai chết, chị ta mở quán cà phê nhưng không có khách.
Một lần gặp An trong quán cà phê, được cô gái cho biết từng múa thoát y ở các quán karaoke, nên Phượng đã "chiêu mộ" cô gái này vào đường dây để bán dâm. Khi gặp khách muốn "vui vẻ" với cô sinh viên trường múa, "má mì" ra giá 2 triệu đồng. An nhận tiền của má mì rồi vào tiếp khách, tuy nhiên cô đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ.
Một cán bộ cảnh sát điều tra cho biết, gái bán dâm rất lọc lõi, thường khi bị bắt, cô nào cũng khai đây là lần đầu đi bán dâm. "Chúng tôi đang làm rõ sự hoạt động của đường dây này", vị cán bộ cho hay.
Nguyên Anh
* Tên gái bán dâm đã thay đổi