Nữ sĩ Quỳnh Dao tới dự buổi kỷ niệm ba năm khai trương Công viên Giải trí Văn hóa và Nghệ thuật Đạm Thủy, Đài Bắc hôm 12/10. Bà cũng nhân dịp này thăm lại cây mà bà và chồng từng cùng nhau trồng. Nữ sĩ mặc một chiếc áo khoác kiểu cổ điển, mái tóc dày, mặt trang điểm nhẹ, thần thái rất tao nhã. Nhiều người khen Quỳnh Dao trẻ đẹp bất chấp tuổi lên lão.
Theo Sohu, từ đầu năm, biệt thự Khả Viên của bà Quỳnh Dao, nơi bà và chồng từng chung sống nhiều năm, đã được phá dỡ để cải tạo. Hồi tháng ba, bà quyết định tặng lại hai cây phượng to trong khuôn viên biệt thự cho công viên Đạm Thủy. Hai cây lớn này được chuyển đến trồng bên hồ tại công viên. Ban đầu, Quỳnh Dao lo chúng không sống được: "Tôi luôn sợ rằng chúng sẽ chết. Khi tôi chuyển cây đi, tôi thấy rễ cây bị cưa hết, chỉ còn lại 1/3 so với kích thước ban đầu. Lúc nhìn thấy chúng, tôi muốn khóc".
Hiện tại, bà Quỳnh Dao ở gần Đạm Thủy, thi thoảng qua thăm cây. Môi trường sống thay đổi, cuộc sống của bà có một chút xáo trộn, tuy nhiên bà nói điều đó là cần thiết: "Rời khỏi Khả Viên là tốt cho tôi, đó là một kiểu buông bỏ. Kỳ vọng của tôi đối với bản thân là buông bỏ để được hạnh phúc, vì hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ xem ông trời sẽ cho tôi bao nhiêu năm. Nếu còn có thể di chuyển, tôi sẽ di chuyển".
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng khắp châu Á vì những tác phẩm văn chương ái tình diễm lệ, nhiều tác phẩm của bà từng được chuyển thể thành phim truyền hình. Bà trải qua hai đời chồng, có một con gái. Ông Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của bà, hai người đến với nhau thời điểm "kẻ có vợ, người có chồng", chuyện tình của họ thời điểm đó bị gia đình hai bên chỉ trích dữ dội. Ông Bình Hâm Đào cũng là tên tuổi nổi tiếng ở Đài Loan, ông là tổng biên tập một tờ báo lớn. Thời điểm quen Quỳnh Dao, ông có gia đình, ba con, tuy nhiên vì bà, ông đã ly dị vợ. Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời vì tuổi cao, sức yếu.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)