Có được niềm tin của chủ nhà, Mỹ xin phép đi vệ sinh hay khi chủ nhà sơ ý là Mỹ lộ nguyên hình một nữ quái chuyên trộm cắp tài sản. Trong số nạn nhân của Mỹ có anh Trần Huy Oánh, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Anh bị mất trộm 1 máy tính xách tay, 10 chỉ vàng gồm nhẫn, lắc tay và khuyên tai bằng vàng.
Ngày 15/2, Công an TP Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Thị Mỹ, 20 tuổi, xóm Thanh Ngọc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.
Tuy chỉ học đến lớp 6 nhưng Mỹ có một quá khứ khiến nhiều tay anh chị giang hồ phải "kính nể". Do thực hiện quá nhiều phi vụ, ngay từ năm 14 tuổi, Mỹ đã phải vào trường giáo dưỡng. Sau khi ra trường, Mỹ lại "ngựa quen đường cũ" với nhiều chiêu thức "quái" hơn.
Ngày 29/1/2007, Mỹ lại bị cơ quan Công an khởi tố với tội trộm cắp tài sản, mức án 9 tháng tù. Ra trại tháng 10/2007 và chỉ sau đó 3 tháng, ngày 15/2, Mỹ lại bước chân vào "chốn cũ".
Thủ đoạn trộm cắp của Mỹ chuyên vào nhà của bất cứ ai mà cô ta có thể vào. Không gặp ai thì thị "chôm" các tài sản mà mình có thể lấy được như tiền, vàng, ĐTDĐ. Nếu gặp người ở nhà thì Mỹ bắt chuyện như người quen.
(Theo Công An Nhân Dân)