![]() |
|
Nữ quái Đặng Thị Hà. |
Ngày 10/11, anh D., trú ở khu tập thể ĐH Mỏ đang ngồi ăn tối với một người bạn ở phố Giang Văn Minh thì Hà tìm đến. Cô ta giới thiệu tên là Huyền, đang làm công an ở số 40 Hàng Bài. Sau bữa rượu ngà ngà, cả hai về nhà anh T. ở cùng phố ngồi chơi. Anh D. tỏ ra ga lăng, đồng ý đưa Hà về nhà.
Trên đường đi, Hà e ấp kể có một bạn trai là con của một giám đốc công an ở thành phố lớn. Cô ta đang mang thai 2 tháng nhưng bị người bạn trai này bỏ rơi. Những tâm sự do Hà tự nghĩ ra khiến anh D. mủi lòng. Bởi vậy, sau một hồi đi vòng vèo, anh D. không đưa Hà về nhà mà chở thẳng về nhà mình để… "tâm sự".
Sáng hôm sau, viện lý do máy điện thoại hết pin, Hà mượn anh D. chiếc điện thoại Motorola để gọi điện về cơ quan xin đến muộn. Trên đường về, Hà tự làm cho chiếc điện thoại reo vang rồi nói với anh D. có người em gây tai nạn phải đền tiền cấp cứu, chụp cắt lớp là 15 triệu đồng. Anh D. đã rút hầu bao và vay mượn thêm của bạn bè để đưa cho Hà.
Sau khi có tiền, Hà đi thẳng về Hải Phòng đưa cho bố 2 triệu đồng để nuôi đứa con nhỏ mới hơn 15 tháng tuổi, còn chiếc ĐTDĐ và số tiền 5 triệu đồng, Hà đưa cho anh H., trú tại thành phố Hải Dương, đây cũng là nạn nhân tiếp theo của Hà.
Khi được cơ quan điều tra thông báo, Hà, người mà anh H. đem lòng thương yêu chính là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từng có 2 tiền án về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản, anh H., trú tại thành phố Hải Dương vẫn bàng hoàng không tin đó là sự thật. Anh đã nộp lại chiếc ĐTDĐ và số tiền mà Hà lừa đảo có được cho cơ quan công an.
Ngày 11/11, để chiếm đoạt tiền, Hà lại chủ động gọi điện cho anh D. đi chơi. Trên đường đi, Hà lại vẽ ra lý do ra sân bay đón người bạn từ TP HCM ra và vay thêm của anh D. số tiền là 8 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Bằng thủ đoạn giả danh công an và màn kịch bị lừa tình, Hà còn tạo dựng hiện trường giả để thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều người, trong đó có chị B., trú tại thành phố Hải Dương.
Trong khi đi lang thang tại công viên Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, Hà tình cờ nhìn thấy chị Th., lúc đó đang đi tập thể dục. Hà giả vờ bị ngất xỉu để làm quen với chị Th. và cũng giới thiệu là cán bộ công an thành phố Hà Nội đang xuống Hải Dương làm nhiệm vụ.
Khi đã tạo được mối quan hệ thân thiết với chị B, Hà viện ra lý do cần tiền đi công tác và đã mượn của chị B số tiền là 12 triệu đồng. Đồng thời nhờ chị này đưa đến một cửa hiệu ĐTDĐ để mua 1 chiếc điện thoại với giá 15 triệu đồng. Hà tỏ ra hào phóng khi tiếp tục vay thêm chị B. tiền để mua tặng chị chiếc điện thoại N71 với giá tiền là 5,7 triệu đồng.
Khi thấy số tiền Hà vay quá lớn, chị B. sinh nghi liền đưa Hà đến nhà chị Th. để dò hỏi. Trong lúc cả hai đang nói chuyện ở trên gác thì Hà đã bỏ đi cùng với 2 chiếc điện thoại.
(Theo Công An Nhân Dân)
