Chiều ngày 18/8, Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Anh (37 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 17/8, Kim Anh bị bắt quả tang khi đang trộm cắp đồ trong cốp chiếc xe SH màu nâu tại trường Mầm non Đống Đa. Kiểm tra tại chỗ, trong cốp chiếc xe Air Blade màu đỏ của Kim Anh, cảnh sát phát hiện một số túi xách và ví da khác.
Kim Anh tại cơ quan điều tra. |
Tài sản trên là do chị ta trộm được tại trường mầm non trên trong cùng một buổi sáng. Khám xét nhà phụ nữ này, cảnh sát thu được nhiều túi xách, ví da, hộp kính, bao đựng máy ảnh và một số máy ảnh khác. Số tài sản này đều do Kim Anh trộm cắp được trước đó.
Tại cơ quan điều tra, chiều nay, Kim Anh thừa nhận đã gây ra hơn 10 vụ trộm. Trong đó, chị ta thực hiện trót lọt 3 vụ tại trường Tiểu học Kim Liên, 2 vụ nữa tại trường Mầm non Tuổi Hoa (Ba Đình). Đầu tháng 8, chị ta còn lấy được một túi xách tại bãi gửi xe trên phố Kim Mã. Tuy nhiên, số nạn nhân của nữ quái này còn khá nhiều, hiện chị ta "chưa nhớ hết".
Số tang vật cảnh sát thu giữ. |
Kim Anh khai, thực hiện một mình trong các vụ trộm. Người đàn bà này thường nhắm đến những phụ nữ đi xe ga ở các khu chợ hay trường học để đón con. Lợi dụng họ sơ hở, Kim Anh nhanh tay lật yên xe lên, thò vào trong lấy túi xách, ví da… "Nếu trời mưa, Kim Anh sẽ dùng áo mưa phủ lên yên xe để tiện thực hiện hành vi lấy cắp, rồi lại dùng áo mưa bọc tài sản lấy được", một điều tra viên cho biết.
Sau khi trộm cắp, Kim Anh mang vứt các giấy tờ lấy được đi, lấy tiền trong ví tiêu xài. Các túi xách, ví da nào đẹp thì Kim Anh giữ lại. Trong số các vụ, cảnh sát làm rõ, chị ta thực hiện vụ "đậm nhất" là được 31 triệu đồng ở trường mầm non Tuổi Hoa, trên phố Giảng Võ.
Việt Dũng