Chiều 25/12, Nguyễn Thị Hải Anh, 24 tuổi ở Bắc Kạn bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ về hành vi cướp tài sản.
Biết chị Hà, chủ quán cắt tóc gội đầu ở Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), ở một mình, có nhiều tài sản, Hải Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chị ta giả vờ đến xin việc với lời giới thiệu bản thân tên là Hương ở Yên Bái đang làm cho một công ty giày da ở Đông Anh đang cần tìm việc làm thêm.
Được chủ quán nhận, cơ hội đã đến với Hải Anh. Nữ quái này ra hiệu thuốc mua 10 viên thuốc ngủ sau đó ra khu vực nhà vệ sinh của quán tán 8 viên thành dạng bột.
![]() |
Hải Anh tại cơ quan điều tra. |
Ngày 21/12, lợi dụng khi chủ quán sai đi pha cà phê, Hải Anh đã dốc hết số thuốc dạng bột vào 2 ly cà phê. Thấy cô gái mới đến xin việc không uống, chị Hà đã dùng hết đồ uống trên.
15 phút sau khi bà chủ ngấm thuốc, Hải Anh mở ngăn kéo cuỗm đi một dây chuyền, một nhẫn vàng, điện thoại và xe máy đi thẳng về nhà. Ngoài dây chuyền bán được hơn 200.000 đồng, điện thoại đưa cho chồng dùng, Hải Anh giữ lại chiếc xe để làm phương tiện đi lại.
Hải Anh khai do mới sinh con, không có công ăn việc làm, dù có chồng nhưng vẫn thích ăn diện. Ngay cả chiếc xe máy Trung Quốc là tài sản duy nhất trong nhà, Hải Anh cũng đã mang đi cầm cố lấy 1,5 triệu đồng ăn tiêu.
Việt Dũng