Chị ta nói rằng, sau thời gian làm ăn xa, nay tìm đến thăm. Cả gia đình bà Uốt không biết Thi là ai. Sau đó cả nhà mời chị ta ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, Thi kêu bị đau bụng và đi khám bác sĩ.
Đi được chừng 1 giờ, chị ta quay lại nhà "người quen" và mang theo hai chiếc bánh ngọt và một bọc bánh xốp rồi mời gia đình bà Uốt ăn. Khoảng 15 phút sau mọi người trong gia đình bà Uốt đều có triệu chứng chóng mặt và rơi vào trạng thái hôn mê. Rất may, trong gia đình còn em Neáng Sóc Kan (17 tuổi, cháu bà Uốt) không ăn bánh, phát hiện, tri hô.
Thi bị người dân giao cơ quan công an. Khám người Thi, Công an thu 2 lọ thuốc nhỏ mắt hiệu Poly Max (đã qua sử dụng) bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là thuốc mê.
Cả gia đình bà Uốt đã được đưa cấp cứu kịp thời.
Hoàng Việt