Ngày 30/11, công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang tạm giữa Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Khai với cơ quan điều tra Hiền cho biết, do gây gổ với chồng nên cô ta ôm con nhỏ rời Thừa Thiên Huế vào Sài Gòn kiếm sống. Nơi đất khách quê người lại không họ hàng thân thích, Hiền xin ở nhờ trong ngôi chùa nhỏ. Được một người giới thiệu có gia đình ở tỉnh Bình Phước muốn tìm con nuôi, người mẹ trẻ mang con đến bán với giá 10 triệu đồng.
![]() |
Chị Dịu khóc ròng vì lo lắng cho đứa cháu đang bị giam giữ ở Campuchia. Ảnh: Thâm Tâm. |
Buồn vì cuộc sống thực tại, Hiền lao vào con đường cờ bạc và sang tận Campuchia đánh bài. May mắn thắng được một số tiền, cô ta liên lạc với gia đình đã mua con mình, xin chuộc lại. Tuy nhiên họ yêu cầu Hiền phải đưa 60 triệu đồng mới trả lại đứa bé.
Không đủ tiền chuộc con, Hiền lang thang đến huyện Hóc Môn và quen biết với cô bé bán vé số Lê Thị Phượng (14 tuổi, quê Quảng Ngãi). Vài ngày sau Hiền rủ Phượng sang casino chơi và thua sạch số tiền mang theo. Cô ta vay sòng bài 23 triệu đồng chơi tiếp nhưng lại cháy túi. Không đòi được tiền của nữ quái, những người cho vay đã giữ cháu Phượng ở lại, thả Hiền về lấy tiền mang sang chuộc. Khi cô ta tìm đến gia đình Phượng thì bị họ báo công an bắt giữ.
Theo chị Dịu (cô ruột cháu Phượng), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng 10 ngày trước bố Phượng đưa con gái vào TP HCM để bán vé số dạo. Vì cô bé chưa biết đường xá nên gia đình chỉ dám cho Phượng bán quanh quẩn gần nhà trọ ở huyện Hóc Môn.
Ngày 25/11, Phượng đi bán vé số nhưng mãi không về, gia đình tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Đến trưa hôm sau thì Hiền ghé vào phòng trọ của bố Phượng thông báo cô bé đang bị giam giữ tại một sòng bài bên Campuchia và yêu cầu chuẩn bị 23 triệu đồng để chuộc.
Thâm Tâm