Quỳnh (áo khoác màu xám) trong phiên xét xử. |
Hôm qua, 2/11, Hồ Hương Quỳnh và nhóm gây ra vụ cướp xe máy tại địa bàn quận Hoàng Mai đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội danh cướp tài sản. Quỳnh là chủ mưu vụ án này khi vụ việc xảy ra mới chỉ 14 tuổi 4 tháng; 5 bị cáo khác, một tên nhiều tuổi nhất là 20, 4 vị thành niên sinh năm 1991.
Trong vụ án, có hai bị cáo nữ còn đang tuổi học sinh nhưng đã sớm bỏ học và chuyên đi "dạt" tại các quán Internet. Nhìn Quỳnh (trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Ánh (16 tuổi, trú tại phường Trương Định) gương mặt "non choẹt" không ai nghĩ cả hai lại dám "cả gan" bày mưu để cướp tài sản của một thanh niên quen qua chat. Trước vành móng ngựa, Ánh, dáng người nhỏ bé đứng cúi mặt bên Quỳnh.
Quỳnh nhìn "hiền" hơn nhưng chứa đựng trên khuôn mặt một chút nổi loạn của cô bé đang lớn. Gia cảnh nhà bị cáo này cũng không đến nỗi khó khăn, chỉ có hai chị em, Quỳnh là chị cả. Theo tâm sự của người bố khi đến tòa làm giám hộ cho con, trước đó, con gái ông chăm học, và học lực cũng khá. Ông thừa nhận như để biện minh rằng, vợ chồng ông mải kiếm tiền mà không để ý nhiều đến con cái. Cuộc sống bon chen khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, Quỳnh là đứa lớn trong nhà thấy bố mẹ cãi cọ nhau nên sinh ra chán nản, nghĩ quẩn và bỏ nhà đi. "Nó đang học dở chừng lớp 8 rồi bỏ luôn", ông bố này nói.
Gương mặt người bố trầm lặng, rồi ông kể tiếp chuyện về con gái. Nhiều lần gọi, tìm con về và có những biện pháp ngăn cản không cho Quỳnh đi "dạt". Nhưng con không nghe lời bố và tiếp tục phiêu lưu với đám bạn là Ánh, Lương Việt Hoàng, Nguyễn Văn Thành cùng 16 tuổi và trú ở quận Hoàng Mai, Lưu Tiến Huy (16 tuổi) và Trần Mạnh Hải (20 tuổi) cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, trong các quán net quanh địa bàn phường Minh Khai. Cuộc sống buông thả ngoài xã hội khiến Quỳnh "sành sỏi" hơn đám bạn cùng trang lứa đang cắp sách tới trường, từ cách ăn nói "giang hồ" đến cách kiếm tiền để sống bằng hành vi dụ bạn chat để cướp xe máy.
Ngày 19/3, vào khoảng 20h, Quỳnh và Ánh hẹn với nhóm Hoàng ra quán Internet trong cổng chùa Hưng Ký (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Do hẹn trước với một thanh niên tên Thịnh (quen qua chat), một lúc sau, Quỳnh, Ánh cùng anh này đi chơi, còn đám bạn "dạt" kia ra cổng ĐH Dân lập Phương Đông ngồi tụ tập. Đến 22h cùng ngày, được người bạn đưa trả về chỗ cũ, Quỳnh nảy sinh trong đầu ý định cướp chiếc xe máy chưa đăng ký biển số của anh Thịnh.
Quỳnh và Ánh nói với anh bạn đợi một lát rồi đi ngay đến chỗ nhóm của Hoàng đang ngồi để bàn kế hoạch "thịt" chiếc xe Wave của anh Thịnh. Chúng bàn nhau là sẽ dụ anh vào trong ngõ Gốc Đề (quận Hoàng Mai), rồi sau đó nhóm thanh niên choai choai giả vờ đánh hội đồng nạn nhân vì "tội dẫn em gái đi chơi". Cả bọn đã đưa "con mồi" vào tròng và cướp được chiếc xe máy nhưng chưa kịp tiêu thụ đã bị tóm gọn. Cả nhóm cướp nhí bị truy tố và đưa ra xét xử.
Quỳnh tham gia với vai trò chủ mưu nhưng HĐXX nhận định bị cáo chỉ là người đưa ra ý kiến và không trực tiếp đánh hội đồng anh Thịnh để cướp xe. Quỳnh và Ánh bị tuyên phạt 3 năm tù; Hoàng, Thành và Huy 3 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Hải nhiều tuổi nhất và tham gia tích cực trong vụ án nên bị tuyên 7 năm tù cộng với 28 tháng án treo mà Hải phải nhận trong một vụ án trước đó, thành án phạt 9 năm 4 tháng tù.
Khi nhận bản án mà pháp luật "tặng" cho tội cướp tài sản, bị cáo Quỳnh và Ánh đã không ngăn được những giọt nước mắt nhìn lại những người thân phía sau để lên xe chở bị can vào trại giam.
Việt Dũng