Sáng 23/6, nguồn tin riêng của Ngoisao.net cho biết Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh đã triển khai quyết định buộc thôi việc đối với Trần Hồng Ly (34 tuổi, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động). Trước đó, bà Ly bị Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì làm mất uy tín bản thân, gây dư luận xấu, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đơn vị.
Sau khi nhận quyết định kỷ luật Đảng, bà Ly khiếu nại và cho rằng đang mang thai 8 tuần dù không có chồng. Đây là nguyên nhân khiến tổ chức chưa kỷ luật về mặt chính quyền khi căn cứ vào điều 4 Nghị định 34 của Chính phủ về xử lý cán bộ công chức.
Bà Ly bị kỷ luật buộc thôi việc. Ảnh: Thanh Hải |
"Hai tháng nay, bà Ly thường xuyên mặc áo bầu đến cơ quan và cung cấp cho tổ chức giấy khám thai mang tên mình", các đồng nghiệp nói. Để có cơ sở xử lý kỷ luật nữ phó phòng, tỉnh Trà Vinh thành lập đoàn kiểm tra gồm nhiều cơ quan, ban ngành đến Bệnh viện phụ sản quốc tế Phương Châu làm việc thì được biết thai của bà Ly đã chết lưu lại trong tử cung. Sau đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cũng khẳng định đã khám cho Trần Hồng Ly với kết quả thai lưu 8 tuần.
Một cán bộ có trách nhiệm cho biết sai phạm của bà Ly rất nghiêm trọng vì sau khi bị kỷ luật Đảng đã "không biết ăn năn hối cải" mà tiếp tục để xảy ra sai phạm một cách có hệ thống. Cụ thể là "chửi bới đồng nghiệp, phát tán tài liệu bôi nhọ lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ… nên không xứng đáng đứng trong hàng ngũ cán bộ, công chức".
Trước đó, đêm 7/1, bà Ly ngang nhiên chạy xe máy vào khu hành chính HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh. Bị cảnh sát bảo vệ ngăn chặn, nữ phó phòng có thái độ hành hung, nhục mạ, dùng lời lẽ thô tục chống đối. Không chỉ vậy, bà Ly còn bị cho là đã thách thức, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ và làm mất trật tự nơi cơ quan đầu não của chính quyền cấp tỉnh.
Còn báo cáo của Công an phường 1, TP Trà Vinh thì cho rằng bà này dùng gạch đập kính ôtô biển xanh dùng để đưa đón ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Khi cảnh sát ngăn cản, bà Ly còn dùng gạch đánh làm một chiến sĩ bị thương, rồi lên phòng làm việc của ông Khiêu đập cửa. Bị cảnh sát bảo vệ ngăn cản, Ly lớn tiếng cự cãi, mắng chửi lực lượng thi hành nhiệm vụ. Thấy hành vi quá đáng, cảnh sát bảo vệ tiếp tục ngăn cản nên bị Ly dọa nạt. Theo ghi âm của cảnh sát, ngoài những ngôn từ "chợ búa" như chửi thề, gọi lực lượng làm nhiệm vụ là "chó", Ly còn dọa: "Tao gọi một tiếng cho lãnh đạo là tụi mày về nhà hết, đi theo ông nội mày. Tao muốn vô (UBND tỉnh) giờ nào tao vô".
Sáng hôm sau, Công an phường 1, TP Trà Vinh gởi 2 giấy mời đến nhà và cơ quan, đề nghị Ly đến trụ sở công an phường làm việc nhưng nữ phó phòng không đến.
"Sau khi nhiều ngành vào cuộc đã xác định Trần Hồng Ly không còn mang thai nữa vì từ ngày bệnh viện xác định thai lưu đến nay đã hơn 2 tháng. Đây là trường hợp kỷ luật rất đặc biệt nên tổ chức xác minh rất thận trọng để có kết luận chính xác, tránh bị khiếu nại", cán bộ này cho biết thêm.
Lin Ca