Dạo một vòng quanh các con phố ở TP HCM, sẽ thấy có đến hàng trăm quán nhậu. Từ 20h trở đi, quán nào cũng đông nghẹt. Trên bàn nhậu có không ít bóng hồng.
Một chiều cuối tháng 8 tại làng ĐH Thủ Đức, vào quán lẩu Trăng Vàng, một chị "nhậu" đến bảo: "Đi một mình hả em? Nhập vào bọn này cho vui".
Nhóm này có đến hơn chục chị đang uống rượu chuối hột xoay vòng. Đây là các SV của nhiều trường ĐH như KHXHNV, Ngoại thương, Ngân hàng, Bách khoa... Trước đây họ cùng học chung cấp III, lâu ngày mới gặp lại nên mới rủ nhau ra quán nhậu để vui tái ngộ. Hồng Anh, SV năm 2 ĐH Ngân hàng giải thích: "Vào quán nhậu cho thoải mái, vô vài ly, muốn nói gì thì nói, chẳng ai thèm để ý". Một SV tên Hạ (năm 1, ĐH KHXHNV) mặt đỏ gay nói: "Không say không về nha!". Cứ như thế, họ cụng hết ly này đến ly khác.
Vào quán Bảo (gần chân cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), chưa kịp ngồi xuống đã phải giật mình vì tiếng búng tay cái "tách", một giọng nữ lảnh lót: "Chủ quán, cho thêm bia". Đó là một cô gái chừng hai mươi tuổi, tóc "hai lai" vàng - đỏ, trang phục mát mẻ: áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn. Cùng bàn với cô còn có 4 bạn nữ cũng ăn mực tương tự. Dưới bàn, 5 can bia hơi, mỗi can hai lít lăn lóc; trên bàn: đậu phộng rang, hạt dưa, bánh tráng nướng vương vãi... Một cô 23 tuổi, tên Hạnh giọng lè nhè: "Uống, uống nữa đi tụi mày. Hôm nay tao bao".
Tôi xin gia nhập nhóm. Qua câu chuyện, tôi biết họ quê ở Thanh Hoá, vào thành phố tìm việc làm, hiện đang ở chung nhà trọ. Hôm nay, đi nhậu vì Hạnh vừa tìm được việc làm trong một hộp đêm với mức lương khá cao. Hạnh nói: "Lúc trước, không biết nhậu đâu, nhưng giờ quen rồi, không uống người ta cho mình cù lần".
Có rất nhiều lý do để cánh nữ vào quán nhậu: có chuyện vui, buồn, lãnh lương, sinh nhật, giận người yêu, xả stress... thậm chí rảnh, không biết làm gì, họ cũng tìm đến làm bạn với lưu linh.
Cứ sau những chầu nhậu như thế này, ngày hôm sau các cô gái ở làng ĐH Thủ Đức không thể đi học được. Thậm chí, có cô do "sốc" rượu, bị trúng gió phải nằm nhà cả tuần, tiền "viện trợ" của gia đình thì chưa tới tháng đã hết.
Không chỉ thế, sau mỗi lần "mát trời ông địa", nhiều cô gái không làm chủ được bản thân. Các mối nguy hiểm lại rình rập họ. Chị Phương kể: "Nhiều lúc ngồi cùng bàn với nam, mấy ông đó lợi dụng say rồi ôm vai, sờ đùi, áp đầu...". Không những bị lạm dụng sờ mó, có trường hợp còn bị đưa vào phòng trọ, khách sạn...
Theo tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy, chuyện nữ lên bàn nhậu hiện nay không còn lạ. Nhưng nữ uống rượu cũng phải phù hợp văn hoá. Nếu vì giao lưu phải uống rượu nên chọn các loại nhẹ, nồng độ cồn thấp, uống với liều lượng nhỏ. Tuy nhiên, quán nhậu là nơi xô bồ, nữ lên bàn nhậu khiến cho người xung quanh có một cái nhìn thiếu thiện cảm. Tốt nhất nữ nên hạn chế rượu bia trong các cuộc vui. Uống nhiều dễ dẫn đến thiếu kiềm chế, thiếu suy nghĩ, dễ bị lạm dụng, không có khả năng tự bảo vệ mình...
(Theo Phụ Nữ TP HCM)