Hơn 10 năm trước, sau gần một thập kỷ hẹn hò, Hoàng tử William quỳ gối cầu hôn Kate Middleton. Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời họ diễn ra trong một kỳ nghỉ lãng mạn ở Kenya, nơi họ ở lại qua đêm trong một căn nhà gỗ biệt lập gần hồ Rutundu.
Trong sổ lưu bút của khu nghỉ, Kate mô tả thời khắc đó "rất lãng mạn" và viết đó là "24 giờ tuyệt vời" của cuộc đời cô. Tuy nhiên, vì biết truyền thông sẽ "điên cuồng" khi họ thông báo ý định kết hôn, William và Kate quyết định tạm thời giữ bí mật.
Trong cuốn Kate: The Future Queen, chuyên gia Hoàng gia Katie Nicholl cho biết Kate đặt chiếc nhẫn đính hôn - từng thuộc về cố Công nương Diana - vào két sắt. Tới ngày 16/11/2010, cả hai mới quyết định đến lúc phải nói với cả thế giới.
Nhưng William phải làm một việc quan trọng trước tiên. Vì là thành viên cao cấp Hoàng gia, về mặt pháp lý, anh phải xin Nữ hoàng cho phép trước. Theo tác giả Katie, Nữ hoàng đang ăn sáng với Hoàng thân Philip thì nhận được cuộc gọi từ cháu trai.
Chuyên gia Hoàng gia cho biết Nữ hoàng "rất vui khi nhận được tin báo của William, dù hơi ngạc nhiên vì sự đột ngột". Một nguồn tin nói với Katie: "Nữ hoàng không hề biết bà ấy sẽ nhận được tin vui này sáng hôm đó. Nó khá vội vã, vì William dường như đang sợ nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài trước".
Katie viết: "William muốn đi trước giới truyền thông. Đây là thông báo anh ấy muốn tự mình tiết lộ. Điều cuối cùng William muốn là bị một tờ báo nẫng tay trên, như chuyện từng xảy ra với việc cha anh đính hôn với bà Camilla".
Sau khi gọi điện cho Nữ hoàng, William gọi điện tiếp cho cha là Thái tử Charles cũng như bố mẹ Kate. Trong khi đó, cô dâu tương lai của anh rất phấn khích ngồi cạnh. Sau đó, William gọi cho em trai Harry. Harry rất hào hứng trước tin vui của anh trai và "làm cho không khí rộn ràng hơn với vài câu nói tục quen thuộc", đùa rằng William mất quá nhiều thời gian để cuối cùng mới cầu hôn Kate.
Khi đã thông báo xong với người thân, William mới nói với các nhân viên, phụ tá của anh. Do lo sợ tin tức bị rò rỉ, William - Kate muốn đưa ra thông báo chính thức luôn trong sáng cùng ngày. Các nhân viên của cung điện vui mừng khôn xiết trước tin vui của hoàng tử nhưng chỉ có hai giờ chuẩn bị mọi thứ.
Trong hôm đó, cặp tình nhân xuất hiện trước các phóng viên ở Điện Buckingham để tự thông báo tin đính hôn và Kate đã khoe chiếc nhẫn của cô. Năm tháng sau, cả hai kết hôn tại Tu viện Westminster. Đến nay, sau gần 11 năm, cặp vợ chồng Hoàng gia đã có ba con - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Kate sẽ kỷ niệm sinh nhật tuổi 40 ngày mai (9/1) và chồng con của cô được dự đoán chắc chắn ở bên để tổ chức tiệc mừng cũng như tặng Kate những món quà ý nghĩa.
Tùng Anh (Theo Mirror)