"Thật hãnh diện khi vai trò đi đầu mà người chồng quá cố của ta từng đảm nhận nhằm khuyến khích mọi người bảo vệ hành tinh này đã được duy trì thông qua những nỗ lực của con trai ta, Charles, và cả William nữa. Ta vô cùng tự hào về hai người", Nữ hoàng nói trong bài phát biểu được chiếu ở tiệc chiêu đãi nhân khai mạc COP26 - Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Glassgow, Anh - tối 1/11.
Theo Express, Nữ hoàng ban đầu định dự bữa tiệc này, nhưng cuối cùng phải hoãn kế hoạch để nghỉ ngơi hai tuần theo lời khuyên của bác sĩ.
Những từ ngữ mà người đứng đầu ngai vàng Anh sử dụng được các nhà vận động về khí hậu cũng như người hâm mộ hoàng gia theo dõi và phân tích kỹ lưỡng. Nhiều người nhận thấy Nữ hoàng không hề nhắc đến cháu trai Harry, dù anh cũng là người ủng hộ việc bảo vệ môi trường.
"Đây là một bài phát biểu vô cùng cá nhân và cảm động của Nữ hoàng. Bà đã dùng nó để gửi lời tri ân đầy yêu thương và tuyệt vời tới người chồng quá cố, Hoàng thân Philip. Phát biểu của nữ hoàng không chỉ từ cương vị của một nhà lãnh đạo hoàng gia, còn từ một góa phụ, một người mẹ, người bà rất tự hào về chồng, con và cháu mình. Việc bà không nhắc đến tên Harry có thể sẽ được đưa ra để thảo luận, nhưng Nữ hoàng dường như muốn nhấn mạnh, ghi nhận về nỗ lực tuyệt vời của những người con cả", chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nhận định.
Theo Sun, Harry từng thường xuyên kêu gọi hành động vì biến đổi khí hậu, gần đây nhất là ở buổi hòa nhạc Global Citizen Live hôm 25/9 ở New York. Tuy nhiên, việc anh rút khỏi hoàng gia và không tham dự COP26 có thể là nguyên nhân khiến anh không được bà nội đề cập đến.
Nữ hoàng Anh hiện nghỉ ngơi ở Lâu đài Windsor hai tuần theo lời khuyên của các bác sĩ sau khi phải nhập viện một đêm hôm 20/10. Bà sẽ không thực hiện bất cứ chuyến thăm chính thức nào, chỉ làm việc từ xa, qua mạng và đảm nhận một số nhiệm vụ nhẹ nhàng. Nữ hoàng hy vọng có thể trở lại trước công chúng để dự sự kiện Remembrance Sunday, diễn ra vào 14/11.
Hướng Dương (Theo Express, Mirror, Sun)