
Nữ hoàng trong mùa Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Buckingham Palace
Nữ hoàng đã quyết định không mạo hiểm và năm thứ hai liên tiếp huỷ tiệc trưa trước Giáng sinh. Một nguồn tin từ cấp cao trong cung điện cho biết: "Bữa trưa của Hoàng gia trước Giáng sinh sẽ không diễn ra nữa. Quyết định này là một biện pháp phòng ngừa cho Giáng sinh vì sẽ giảm được nguy cơ lây nhiễm trước kỳ nghỉ lễ. Mặc dù rất tiếc phải huỷ tiệc, chúng tôi tin rằng đó là điều đúng đắn cần làm cho tất cả mọi người có liên quan".
Nữ hoàng được cho là vẫn hứa đón tiếp con cháu thân cận tại Sandringham vào đúng ngày Noel nhưng sẽ cẩn thận lắng nghe các lời khuyên trong vài ngày tới xem liệu làm vậy có an toàn hay không. Trước đó, bà dự định chào đón khoảng 50 người thân, bao gồm cả vợ chồng Thái tử Charles, vợ chồng Công tước xứ Cambridge tại lâu đài Windsor vào hôm 21/12. Một ngày sau bữa tiệc, Nữ hoàng sẽ đi trực thăng đến tư dinh Sandringham ở Norfolk - nơi lễ Giáng sinh chính được tổ chức.
Năm ngoái, Nữ hoàng cũng phải huỷ bỏ tiệc thường niên do các lệnh hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ ban hành giữa bối cảnh ca bệnh tăng cao bởi biến chủng Delta. Sự kiện năm nay đáng lẽ sẽ chứng kiến cảnh đại gia đình hoàng gia đoàn tụ đông đủ nhất từ khi Công tước xứ Edinburgh qua đời hồi tháng 4. Trong khi ba trong số bốn chắt mới chào đời của Nữ hoàng - August, Lucas và Siena - cũng có thể sẽ góp mặt, thì nhà Sussex với hai con là Archie và Lilibet ở lại Mỹ.
Quyết định của Nữ hoàng được đưa ra khi Thủ tướng Boris Johson và Giám đốc Y tế Chris Whitty vẫn còn đang mâu thuẫn về việc có nên hạn chế các hoạt động xã hội tại Anh trong thời gian Giáng sinh hay không. Hôm 16/12, nước Anh chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 78.000 - số ca trong ngày cao nhất từ khi đại dịch bùng phát đến nay.
Nữ hoàng hiện ở tại lâu đài Windsor và vẫn thực hiện các nhiệm vụ nhẹ nhàng sau khi sức khoẻ giảm sút trong hai tháng qua. Người dân Anh đang hy vọng bà sẽ đủ khoẻ để xuất hiện trong một buổi lễ ngắn nhân lễ Giáng sinh ở khuôn viên lâu đài nhằm mang lại "niềm vui nho nhỏ" vào thời điểm khó khăn của cả đất nước.
Tùng Anh (Theo Mirror)