Tờ The Sunday Times đưa tin Nữ hoàng Elizabeth II sẽ chỉ tổ chức một bữa tối nhỏ trong gia đình cho Công tước xứ York vào ngày 19/2/2020, thay vì tiệc tùng linh đình để kỷ niệm con trai tròn 60 tuổi như dự định. Đồng thời, Hoàng tử Andrew cũng bị cắt khoản "lương" 249.000 bảng Anh mỗi năm sau khi bị sa thải khỏi mọi nhiệm vụ hoàng gia vì liên quan đến bê bối tình dục của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Theo nguồn tin hoàng gia, Nữ hoàng rất không hài lòng về bài trả lời phỏng vấn với BBC Newsnight của con trai. Nguồn tin cho biết: "Nữ hoàng không chấp nhận nổi. Các thành viên khác của hoàng gia cũng thất vọng. Hoàng tử Andrew từng có một cuộc nói chuyện mẹ - con với Nữ hoàng, cho bà biết kế hoạch của ông ấy nhưng lại không đi sâu vào chi tiết. Đáng nhẽ ông ấy phải nói cụ thể với cung điện những gì mình định làm mới phải".
Nữ hoàng 93 tuổi đã ra quyết định sa thải con trai thứ hai sau khi hỏi ý kiến Thái tử Charles - người sẽ nối ngôi của bà. Đồng thời, Hoàng tử William cũng được cho là ủng hộ quan điểm của cha mình, góp phần thúc đẩy Công tước xứ York chấm dứt công việc hoàng gia và rút khỏi các tổ chức từ thiện "mãi mãi".
Hoàng tử 59 tuổi đã gây nên sự phẫn nộ trên toàn thế giới sau khi chương trình phỏng vấn ông được phát sóng tuần trước. Andrew bị chế giễu khi liên tục phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với "nô lệ tình dục" của Epstein, Virginia Roberts, khi đó 17 tuổi. Ông cũng bị chỉ trích vì "thiếu sự đồng cảm" với các nạn nhân của bạn cũ Epstein, người đã treo cổ tự tử trong trại giam hồi tháng 8 khi chờ hầu tòa vì cáo buộc mua bán và lạm dụng tình dục nhiều bé gái trong độ tuổi vị thành niên.
Mặc dù vậy, Hoàng tử Andrew cho biết sẽ "sẵn lòng hợp tác" với các nhà chức trách điều tra các nghi vấn liên quan đến Epstein. FBI đang chuẩn bị thủ tục để thẩm vấn chính thức Hoàng tử Andrew ở Anh.
Tùng Anh (Theo The Sun)