Thông tin trên được đưa ra trong cuốn Revenge: Meghan, Harry and the War between The Windsors. Ông Bower, tác giả cuốn sách, nổi tiếng là một nhà báo điều tra hàng đầu, từng viết tiểu sử Thủ tướng Anh Boris Johnson, tỷ phú Richard Branson và chính trị gia Robert Maxwell.
Một đoạn trong cuốn sách, đang được đăng dài kỳ trên The Sun và The Times, viết: "Trong lâu đài Windsor, Nữ hoàng đang chuẩn bị đối mặt với công chúng vào một trong những ngày buồn nhất cuộc đời bà. Philip là chỗ dựa của bà suốt 70 năm qua. Để tuân thủ các hạn chế do dịch Covid-19, bà ngồi một mình trong nhà nguyện. 'Ơn trời, Meghan sẽ không đến', Nữ hoàng thốt lên với giọng to, rõ ràng với các phụ tá tin cẩn của bà".
Nhà viết tiểu sử khẳng định Nữ hoàng đã nói như vậy trong lâu đài Windsor khi chuẩn bị đến nhà nguyện St George để làm lễ tang - nơi cả thế giới theo dõi qua tivi cảnh bà ngồi đơn độc và đầy đau buồn. Bình luận được cho là chỉ đề cập đến suy đoán về việc liệu cả Harry và Meghan có bay từ Mỹ về Anh dự đám tang hay không, chứ không liên quan tới bất kỳ thù hằn cá nhân nào giữa Nữ hoàng với Nữ công tước xứ Sussex.
Khi được truyền thông Anh liên hệ tối qua, Điện Buckingham từ chối bình luận về chi tiết trong cuốn sách của Tom Bower. Không chỉ lần này, cung điện cũng từng nhiều lần không đưa ra quan điểm về tiểu sử của các thành viên Hoàng gia. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Nữ hoàng đặt câu hỏi liệu có phải "Hoàng thân Philip là mối bận tâm duy nhất của Nữ hoàng vào ngày tang lễ của ông" hay còn điều gì khác không.
Hồi tháng 4 năm ngoái, Hoàng tử Harry thay mặt gia đình anh dự tang lễ ông nội. Trong khi đó, Nữ công tước xứ Sussex được bác sĩ khuyên không bay đường xa vì đang bầu con thứ hai được 7 tháng. Thay vào đó, cô cùng Harry đăng một lời tri ân trên mạng và gửi một vòng hoa tới viếng Hoàng thân Philip. Đây là lần đầu tiên Công tước xứ Sussex gặp lại gia đình từ khi cùng vợ trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey, trong đó cáo buộc Hoàng gia phân biệt chủng tộc với Meghan và con đầu lòng của họ, Archie.
Sau sự ra đi của Hoàng thân Philip, truyền thông và người hâm mộ nảy ra nhiều cuộc tranh luận về việc liệu cặp vợ chồng có dự đám tang không, và nếu có thì biểu hiện của họ với các thành viên trong gia đình sẽ ra sao. Cuối cùng, chỉ có Harry bay về và ở lại vài ngày theo quy định kiểm dịch của Vương quốc Anh khi đó. Công tước xứ Sussex cũng trở lại Mỹ ngay sau tang lễ và chỉ có cuộc nói chuyện ngắn gọn với anh trai William.
Đến nay, mối quan hệ giữa nhà Sussex và những người còn lại trong Hoàng gia hầu như chưa khôi phục, dù Harry và Meghan cùng các con đã bay về để dự đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng tháng trước.
Tùng Anh (Theo The Times, NY Post)