Rochelle Peachey, 49 tuổi, đến từ Gants Hill (Anh) đã chính thức được trao vương miện Nữ hoàng cà ri vào cuối tuần trước sau khi ăn hết bữa ăn thứ 29.565. Phát biểu cảm nghĩ khi đứng trên bục vinh quang, cô đã kể về lần đầu tiên thưởng thức món ăn này lúc bé. Nó cay đến mức cô giàn giụa nước mắt.
Tuy nhiên, càng ăn càng thấy hấp dẫn và Rochelle nghiện món ăn cay xè này lúc nào không hay. Cô ăn đều đặn 3 lần/tuần, kể cả trong các bữa sáng, trưa, tối. Đến giờ, khả năng ăn cay của người phụ nữ này đã đạt trình độ siêu đẳng khi ăn ớt như trái cây bình thường mà không cần uống nước. Thậm chí, nếu có việc phải ra ngoài ăn hay di chuyển sang các khu vực khác thì Rochelle cũng không quên đóng gói một bịch nước sốt để phục vụ sở thích ăn uống của mình.
Tân Nữ hoàng cà ri còn cho biết thêm rằng số tiền cô bỏ ra chỉ để mua nguyên liệu nấu món ăn này đã lên tới hàng ngàn bảng Anh. Và thương hiệu cô yêu thích nhất là Pataks.
Chồng cô là Phil, 46 tuổi, trước đây không tài nào nuốt nổi món ăn vừa cay vừa nóng này của Ấn Độ nhưng sau một thời gian với sự tập huấn của vợ, đến giờ cũng trở thành tín đồ của cà ri.
Cà ri là món ăn xuất xứ từ Ấn Độ và bây giờ phổ biến trên toàn thế giới. Nó có nhiều vị khác nhau như cà ri gà, cà ri hải sản, cà ri chay... Nhưng có chung đặc điểm là cay và nóng vì khi nấu, người ta cho rất nhiều ớt vào đó. Ăn nhiều cà ri giúp tăng sức đề kháng với các loại bệnh liên quan đến thời tiết, nhất là ở những nơi lạnh giá.
Kha Di