Gần đây, vợ chồng Hoàng tử Harry đã gây sốc cho hàng triệu khán giả trên thế giới với những tuyên bố được đưa ra trong chương trình trò chuyện với Oprah Winfrey trên truyền hình Mỹ vào tuần trước. Một trong những cáo buộc giật gân nhất của họ là một thành viên hoàng gia (chưa được tiết lộ danh tính) đã bày tỏ "lo ngại" về màu da của con trai đầu lòng của nhà Sussex.
Sau đó, Nữ hoàng đã mở một cuộc điều tra riêng về những cáo buộc của họ, song khẳng định Harry và Meghan vẫn là những thành viên "được yêu mến" trong gia đình.
Theo một nguồn tin, Nữ hoàng được cho là rất đau buồn trước toàn bộ diễn biến trên. "Bà ấy không tức giận, chỉ buồn. Hoàng gia luôn lo lắng cho anh ấy (Harry) và Nữ hoàng cảm thấy cần phải bảo vệ anh ấy. Nữ hoàng luôn cố gắng ủng hộ anh ấy từ khi có Meghan gia nhập".
Ngược lại, Harry cũng rất yêu quý và muốn bảo vệ Nữ hoàng. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Harry khẳng định mối quan hệ của anh với bà nội "rất tốt" và cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau. Ngoài ra, sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, Oprah tiết lộ Harry đã nhấn mạnh rằng người đưa ra nhận xét về màu da của Archie không phải Nữ hoàng hay Hoàng thân Philip.
Hiện các cuộc trò chuyện giữa nhà Sussex và các thành viên còn lại của hoàng gia đã bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, Gayle King - người dẫn chương trình của CBS kiêm bạn thân của Meghan - cho biết mặc dù vui vì đã kết nối lại với hoàng gia nhưng vợ chồng Harry nhận thấy rằng các cuộc nói chuyện vẫn không mang lại kết quả khả quan nào.
Tùng Anh (Theo Mirror)