Tuy đã cao tuổi nhưng nữ hoàng Elizabeth II vẫn tự cầm lái chiếc Range Rover đến Triển lãm đua ngựa Hoàng gia Windsor hôm 2/7 để tham dự ngày thứ nhất của cuộc đua ngựa. Trước đó một ngày, nữ hoàng đã vội vã từ Scotland trở về để kịp tham dự sự kiện này. Nữ hoàng mặc trang phục giản dị với một chiếc sơ mi trắng, áo gile màu xanh đậm, váy kẻ sọc xám, tô son đỏ và nở nụ cười tươi.
Nữ hoàng Elizabeth II lái chiếc Range Rover đến Triển lãm đua ngựa Hoàng gia Windsor hôm 2/7. Ảnh: PA.
Triển lãm đua ngựa Hoàng gia Windsor được tổ chức hàng năm tại Anh, bắt đầu từ năm 1943. Triển lãm bao gồm các cuộc thi cưỡi ngựa biểu diễn, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, đánh xe ngựa và cưỡi ngựa đường dài. Năm ngoái, sự kiện bị hủy do Covid-19. Nữ hoàng hầu như năm nào cũng dự sự kiện này và thậm chí còn tham gia thi đấu khi còn trẻ.
Cháu gái của nữ hoàng, tiểu thư Louise Windsor, 19 tuổi, đang tiếp nối truyền thống gia đình và tiếp bước Hoàng thân quá cố Philip bằng cách tham gia cuộc đua ngựa. Tuần trước, cô được trông thấy đang luyện tập trong khuôn viên Lâu đài Windsor trên chiếc xe ngựa của Hoàng thân.
Tuần trước, Nữ hoàng cũng tự lái xe từ lâu đài Windsor đến tư dinh Frogmore Cottage, nơi Harry hiện cách ly sau khi từ Mỹ trở về London để dự lễ khánh thành tượng Công nước Diana.
Nữ hoàng Elizabeth cười rạng rỡ tại Triển lãm đua ngựa Hoàng gia Windsor hôm 2/7. Ảnh: PA.
Nữ hoàng là một trong số nhiều thành viên của gia đình hoàng gia đã không tham dự buổi lễ khánh thành tượng Công nương Diana hôm 1/7 trong khuôn viên Cung điện Kensington cùng với hai hoàng tử William và Harry. Theo Us Weekly, quyết định được đưa ra từ trước và nữ hoàng cùng công nương Kate Middleton sẽ theo dõi từ xa.
"Hoàng gia muốn giữ sự riêng tư và không có nhiều thành viên gia đình tham dự vì đây là thời điểm đặc biệt", một nguồn tin nói với Us Weekly. "Đây không phải là quyết định vào phút chót mà nó đã được ra vài tuần trước".

Tiểu thư Louise Windsor trong một sự kiện về ngựa năm 2019, khi mới 15 tuổi. Ảnh: PA.
Sơn Nam (Theo Vanityfair)