Sau khi tham gia bom tấn Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi năm 2017, Kelly Marie Trần vụt sáng trở thành một ngôi sao mới ở Hollywood. Nhưng mặt trái của sự nổi tiếng đã mang đến nhiều phiền toái cho nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô bắt đầu trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội bởi nhiều người mang tư tưởng phân biệt chủng tộc.

Kelly Marie Trần trong Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi.
Là diễn viên gốc châu Á đầu tiên góp mặt trong loạt phim Star Wars, Kelly Marie Trần nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất cũng như đã mang hơi thở tươi mới đến cho bộ phim với vai diễn người thợ máy quả cảm Rosi Tico. Tuy nhiên, có những anti-fan lại tỏ ra khó chịu vì sự xuất hiện của một gương mặt châu Á. Họ dùng nhiều lời lẽ lăng mạ Kelly Marie Trần trên Internet và trang cá nhân của cô. Đến tháng 6 vừa qua, Kelly đã quyết định xóa tài khoản Instagram.
Trailer "Star Wars 8"
Trong bài đăng trên tạp chí The New York Times ngày 21/8, Kelly Marie Trần lần đầu lên tiếng về quyết định xóa Instargram và đáp trả những ý kiến phân biệt chủng tộc nhắm vào cô. Kelly cho biết cô đã rất đau khổ, suy sụp và dằn vặt bản thân khi bị chỉ trích. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trầm cảm, nữ diễn viên đã quyết định thay đổi cách nghĩ, mạnh mẽ đối diện với xã hội bất công và tin tưởng vào khả năng của mình. Cô viết:
Lời nói của họ dường như đã xác nhận những gì mà một người da màu đã dạy tôi: rằng tôi chỉ là kẻ bên lề, chỉ có giá trị như một nhân vật phụ trong cuộc sống và những câu chuyện của họ. Và những lời đó đánh thức thứ gì đó sâu bên trong tôi - một cảm giác tôi nghĩ mình đã lãng quên từ lâu. Tôi cũng có cảm giác giống như lúc 9 tuổi, tôi đã ngừng nói tiếng Việt hoàn toàn vì mệt mỏi khi nghe những đứa trẻ khác chế nhạo. Hoặc lúc 17 tuổi, khi ăn tối với người bạn trai trắng và gia đình anh ấy, tôi đã gọi các món ăn bằng tiếng Anh hoàn hảo, đến nỗi người phục vụ bàn ngạc nhiên thốt lên: 'Wow, thật dễ thương khi các bạn có một học sinh du học ở đây!'.
Lời nói của họ củng cố một câu chuyện tôi đã nghe cả đời mình: rằng tôi là "người khác" mà tôi không thuộc về, rằng tôi không đủ tốt, đơn giản là vì tôi không giống như họ. Và cảm giác đó, tôi nhận ra đó là nỗi xấu hổ, xấu hổ vì những thứ làm tôi khác biệt, xấu hổ vì nền văn hóa gốc của tôi. Và đối với tôi, điều đáng thất vọng nhất là tôi cảm thấy nó.
Bởi vì cùng một xã hội, nơi đã dạy một số người rằng họ là anh hùng, vị cứu tinh, lại dạy tôi rằng tôi chỉ tồn tại làm nền cho câu chuyện của họ, làm móng tay của họ, chẩn đoán bệnh tật cho họ, hỗ trợ tình yêu cho họ - và có lẽ thậm chí là gây tổn hại và chờ họ giải cứu tôi.
Và trong một thời gian dài, tôi tin họ.
Tôi rất ghét phải thừa nhận rằng, tôi đã đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi nghĩ: 'Ôi, giá như mình thanh mảnh hơn' hay 'giá như tôi có mái tóc khác' hoặc tệ hơn cả 'giá như tôi không phải là người châu Á'. Trong nhiều tháng, tôi đã chìm vào cảm giác tự ghét bản thân, sống trong vùng tăm tối của tâm trí mình nơi tôi đã dằn vặt chính mình và đặt những lời của họ lên giá trị của bản thân.

Kelly Marie Trần trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2018.
Và sau đó tôi nhận rằng mình đã bị lừa phỉnh. Tôi đã bị tẩy não để tin rằng sự tồn tại của tôi bị giới hạn ở ranh giới chấp thuận của người khác. Tôi đã bị phỉnh lừa rằng cơ thể tôi không phải của riêng tôi, rằng tôi chỉ xinh đẹp nếu một người nào khác tin vào điều đó, bất kể ý kiến của tôi ra sao. Tôi đã được mọi người biết đến và kể lại: bởi các phương tiện truyền thông, bởi Hollywood, bởi những công ty thu lợi từ sự bất an của tôi: thao túng tôi để tôi mua quần áo, đồ trang điểm, giày dép của họ nhằm lấp đầy khoảng trống trong tôi mà họ đã tạo ra.
Với sự nhận thức đó, tôi cảm thấy một sự xấu hổ khác - không phải là sự xấu hổ cho tôi mà là cho thế giới tôi lớn lên. Và một sự xấu hổ về cách thế giới này đối xử với những người khác biệt.
Tôi không phải là người đầu tiên trưởng thành theo cách này. Đây là điều mà một người da màu phải đối diện trong thế giới chủ yếu là người da trắng, nơi những người phụ nữ dạy con gái của mình rằng chúng ta chỉ xứng đáng với tình yêu khi được đám con trai coi là hấp dẫn. Đây chính là thế giới mà tôi lớn lên, nhưng không phải là thế giới mà tôi muốn vứt bỏ.
Tôi muốn sống trong một thế giới mà trẻ con không dành toàn bộ thời niên thiếu của chúng với mong muốn có màu da trắng. Tôi muốn sống trong một thế giới mà phụ nữ không bị săm soi vì ngoại hình của họ, hành động của họ hoặc sự tồn tại chung của họ. Tôi muốn sống trong một thế giới mà mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, các tầng lớp kinh tế xã hội, mọi xu hướng giới tính và tình dục được đối xử đúng nghĩa như là một con người.
Đây là thế giới mà tôi muốn sống. Và đây là thế giới mà tôi sẽ tiếp tục hướng tới.
Đây là những suy nghĩ chạy qua đầu mỗi khi tôi nhận một kịch bản phim hay một cuốn sách. Tôi biết cơ hội được trao cho tôi là rất hiếm. Tôi biết rằng bây giờ tôi thuộc về một nhóm nhỏ những người có đặc quyền, những người kể chuyện để kiếm sống, những câu chuyện được nghe và nhìn thấy và tiêu thụ bởi một thế giới từ lâu chỉ quen trải nghiệm đơn chiều. Tôi biết tầm quan trọng của nó. Và tôi không từ bỏ.
Bạn có thể biết tôi là Kelly.
Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên có một vai diễn hàng đầu trong một bộ phim Star Wars.
Tôi là người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Vanity Fair.
Tên thật của tôi là Loan. Và tôi mới bắt đầu.
Bài viết của Kelly Marie Trần đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các đồng nghiệp. Đạo diễn phim Star Wars 8 là Rian Johnson chia sẻ bài báo này trên Twitter. Anh viết: "Đây là người mà tôi rất yêu quý, cô ấy luôn nói thẳng từ trái tim". Bạn diễn Mark Hamill - ngôi sao thủ vai Luke Skywalker trong phim - cũng bày tỏ: "Tôi đã nói trước đó và giờ nói lại lần nữa: Tại sao không yêu cô ấy chứ? Tôi yêu bạn, Loan...".

Mark Hamill lên tiếng ủng hộ Kelly Marie Trần từ tháng 6.
Vào tháng 6, khi Kelly Marie Trần xóa bỏ Instagram vì bị phân biệt chủng tộc, đông đảo nghệ sĩ cũng đã lên tiếng bảo vệ cô và chỉ trích những lời chế nhạo tàn nhẫn trên mạng xã hội.
Kelly Marie Trần sinh ra và lớn lên ở San Diego, Mỹ. Bố mẹ cô đều là người Việt Nam di cư sang Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học California (UCLA) nhưng lại quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Trước khi được mời đóng phim ở Los Angeles, Kelly đi hát tại nhà hát kịch địa phương, sau đó luyện tập trong các nhóm hài uy tín như iO West, Second City và Upright Citizens Brigade.
Diễn viên Kelly Marie Trần casting và lồng tiếng cho vai trong "Star Wars"