Vừa nói vừa khóc, Wong khẳng định đây là một âm mưu chính trị nhằm hạ bệ uy tín của cô và Đảng Công lý nhân dân. Ảnh: Telegraph. |
Những bức ảnh phòng the sau khi lộ ra ngoài đã nhanh chóng bị phát tán trên điện thoại. Tuy nhiên, Đảng Công lý nhân dân của Wong cho biết, nữ chính trị gia 37 tuổi này sẽ tạm thời rời nhiệm sở còn việc chấp nhận hay không đơn xin việc của cô sẽ được xem xét và quyết định sau.
Sự việc trên được xem là vụ bê bối mới nhất liên quan tới đời tư của chính trị gia Malaysia. Trước đây, Anwar Ibrahim, lãnh đạo của Đảng Công lý nhân dân, từng bị buộc tội hai lần gian díu với bồ.
Trong một cuộc họp báo mới đây, Elizabeth Wong, người phụ nữ được biết tới là một nhà hoạt động vì nhân quyền nổi tiếng, đã thừa nhận những bức ảnh trên giường đó là của cô. Sụt sùi nước mắt ngắn dài, Wong khẳng định, đây là một trò bẩn thỉu nhằm bôi nhọ tiếng tăm của cá nhân cô.
Đôi mắt mọng nước, Wong mếu máo thanh minh: "Tôi chẳng làm gì sai và cũng không xấu hổ về cuộc sống tình dục của mình khi vẫn còn là một phụ nữ độc thân. Tôi không vi phạm điều luật nào cả. Vì lợi ích của đảng, tôi quyết định đệ đơn từ chức".
Theo Telegraph, báo chí nước này cho rằng, những bức ảnh khỏa thân này do bạn trai cũ của Wong chụp tại nhà cô. Người tình đã lén chụp khi chưa có sự đồng ý của bạn gái. Hôm chủ nhật vừa rồi, Wong đã báo với cảnh sát sau khi một tờ báo thông tin với cô rằng họ đã nhận được những bức ảnh nóng bỏng ấy từ nhiều nguồn bí mật.
Bình Minh