
Celeste cởi áo cho bé trai bú để dỗ bé nín khóc. Ảnh: CEN.
Celeste Ayala, một nữ cảnh sát ở thành phố Berisso, tỉnh Buenos Aires, Argentina, đang trong ca trực tại bệnh viện nhi Sister Maria Ludovica thì nhìn thấy một em bé được đưa tới cấp cứu do suy dinh dưỡng.
Nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa bé và nhận thấy nhân viên bệnh viện đang bận bịu với công việc, Ayala đã hỏi liệu cô có thể bế em bé và cho bú được không, theo Metro. Ngay khi được ngậm bầu vú, cậu bé lập tức bình tĩnh lại.
"Tôi thấy thằng bé có vẻ đói, vì nó cứ cho tay lên miệng mút, vì thế tôi đề nghị cho bú. Đó là một khoảnh khắc đáng buồn, tim tôi như vỡ ra khi thấy bé như vậy. Xã hội chúng ta cần quan tâm hơn tới các vấn đề liên quan đến trẻ em. Những chuyện như thế này không thể tiếp tục xảy ra", nữ cảnh sát nói với truyền thông địa phương.
Theo thông tin của cảnh sát, đứa bé trên là con út trong gia đình 6 chị em, người mẹ đơn thân của em đã rất vất vả trong việc nuôi nấng các con.
Marcos Heredia, đồng nghiệp của Celeste, cho hay trong khi nhân viên bệnh viện miêu tả đứa bé này "bẩn thỉu và bốc mùi", nữ cảnh sát lại không hề quan tâm đến điều đó. Cảm động trước hành động của Celeste, Marcos đã chụp một bức ảnh khi cô cho bé bú và chia sẻ nó lên mạng xã hội.
"Tôi muốn công khai hành động tuyệt vời thể hiện tình yêu thương mà chị đã làm hôm nay. Dù không biết bé là ai, chị vẫn không hề do dự mà lập tức hành động đúng như một người mẹ. Chị không quan tâm cơ thể bé bẩn hay bốc mùi, điều mà nhân viên bệnh viện miêu tả về bé. Làm tốt lắm bạn tôi", dòng trạng thái của Marcos viết.
Trạm cứu hỏa địa phương nơi Celeste tình nguyện hỗ trợ trong thời gian rảnh, cũng ca ngợi cô trên Facebook: "Chúng tôi muốn chúc mừng tình nguyện viên chữa cháy Celeste Ayala, người hôm qua đang trong ca trực ở bệnh viện trong vai trò cảnh sát, đã cho một em bé đang khóc bú. Những hành động như thế này khiến chúng tôi thấy tự hào và thấy có nghĩa vụ phải nỗ lực, làm việc và đoàn kết hơn nữa với cộng đồng".