Mới đó đã 13 năm tôi gắn bó với báo Ngôi Sao. Tờ báo đã gắn liền với những bước đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi yêu mến tờ báo vì luôn ủng hộ, giúp đỡ cho chặng đường mình đi. Các anh chị phóng viên như những người thân quen, khiến tôi thấy thoải mái.
Tôi còn nhớ ngày đầu mình được lên báo là khi cuộc thi Miss Ngôi Sao 2011 được tổ chức và tôi là nhà tài trợ trang phục đồng diễn của chương trình. Đến nay, tôi vẫn còn lưu giữ bài báo đầu tiên viết riêng về tôi trên Ngôi Sao. Lúc bài đăng, tôi vui lắm. Tôi đã chạy đi khoe với mọi người rất nhiều về bài báo này. Tôi mong Ngôi Sao mãi là tờ báo của mọi người, luôn đưa những tin tức chính xác, thu hút bạn đọc. Tôi mong mình mãi được báo tin tưởng và ủng hộ trong chặng đường sự nghiệp sắp tới.