Buổi giới thiệu MV Chiếc khăn của mẹ diễn ra tại khán phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng hôm 11/12. Ca sĩ Nhật Thuận mặc áo dài, ngồi giữa những người bạn đã hỗ trợ chị thực hiện sản phẩm đầu tay là NSND Lan Hương, NSƯT Tố Nga, nhạc sĩ trẻ Xuân Trí, diễn viên Thiện Tùng. MV lấy cảm hứng từ tình yêu của người mẹ, được "con gái" Nhật Thuận kể qua tiếng hát tha thiết. Nhiều người không kìm được nước mắt khi xem cảnh NSND Lan Hương thức đêm đan khăn cho con hay cảnh bà níu tay con trong ngày cô lên đường nhập ngũ.
MV 'Chiếc khăn của mẹ'
Quen mặt trong các phim truyền hình nhưng Lan Hương chưa từng nhận lời đóng MV. "Tôi là người cầu toàn nên khi các đạo diễn mời đóng MV, tôi thường bảo gửi bài hát trước xem giai điệu, ca từ có phù hợp hay không mới nhận lời", bà bảo. Với giọng hát Nhật Thuận, ngay khi lắng nghe ca khúc qua đường link, bà đã ấn tượng và hào hứng nhận lời góp mặt. Chiếc khăn của mẹ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên NSND Lan Hương chọn tham gia diễn xuất.
Việc thể hiện những phân đoạn tình cảm, với "mẹ chồng" Lan Hương, không khó. Nhưng Nhật Thuận thì bối rối vì chị chưa có kinh nghiệm làm diễn viên. Đoạn cô con gái ngồi nhớ mẹ bên suối, nữ ca sĩ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa biết cách biểu lộ tâm trạng. Thiện Tùng, nghệ sĩ vào vai anh bộ đội, đến bên thủ thỉ "chị có thương mẹ không" thì nước mắt Nhật Thuận cứ thế tuôn trào. Chị truyền tải chân thực những mong nhớ, day dứt của người con khi xa mẹ ra chiến trường làm nhiệm vụ.

NSND Lan Hương và NSƯT Nhật Thuận.
Nhật Thuận là con út trong gia đình đông anh em. Chị nhìn người mẹ ngoài 80 đang dõi theo con trên sân khấu, nói: "Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời". Mọi tâm tư, tình cảm mà Nhật Thuận thể hiện trong sản phẩm âm nhạc là cảm xúc thật, được gửi gắm tới mẹ ruột qua lời hát. Ở thời chiến hay thời tình, tình mẫu tử cũng thiêng liêng và giàu hy sinh như vậy.
Chiếc khăn của mẹ là ca khúc về thời chiến được viết theo cảm nhận của người trẻ về tháng năm bom đạn dù họ sinh ra khi đất nước hòa bình. Chính cái nhìn mới mẻ của nhạc sĩ Xuân Trí về giai đoạn gian khổ của dân tộc đã mang đến khán giả một ca khúc vừa thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh nhưng cũng vẫn nhân văn và trữ tình. Xuyên suốt MV là câu chuyện mà đạo diễn Lam Hạ kể lại bằng những hình ảnh đẹp. Khán giả cùng lúc được nghe, nhìn, cảm nhận và rung động.
Song song với MV đầu tay, ca sĩ Nhật Thuận ra mắt CD Quê hương và người lính. Album gồm 10 ca khúc về chủ đề quê hương, đất nước, tình mẹ mang thông điệp lòng tự hào của người con về thành phố Hải Phòng. Sau 25 năm làm nghệ thuật, đến nay, Nhật Thuận mới cho ra sản phẩm đầu tay vì những yếu tố khách quan là hoàn cảnh, điều kiện. Chị bị bạn thân là NSƯT Tố Nga mắng vì mãi chưa chịu làm điều gì đó cho riêng mình.
Trong buổi họp báo, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn khi được gia đình, bạn bè ủng hộ trong sự nghiệp ca hát. Chị thấy may mắn vì ông xã là đồng nghiệp, gia đình chồng có nhiều người gắn bó với nghệ thuật. "Con đường ca hát của tôi nhờ vậy mà thuận lợi hơn", chị nói.

NSƯT Nhật Thuận (phải) và NSƯT Tố Nga trong họp báo hôm 11/12 tại Hải Phòng.
Với sự giúp đỡ của NSƯT Tố Nga, Nhật Thuận đang tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc tiếp theo mà chị ấp ủ. Cùng với giọng hát được đào tạo bài bản, trải qua những thăng trầm của cuộc sống và nhiều trải nghiệm quý khi đã có hàng nghìn buổi diễn phục vụ chiến sĩ và đồng bào từ nơi đảo xa đến miền biên cương tổ quốc, ca sĩ Nhật Thuận ngày càng đằm hơn và tinh tế hơn.
NSƯT Nhật Thuận hiện công tác tại Đoàn văn công Quân Khu 3, mang hàm thiếu tá. Chị giành nhiều huy chương vàng, bạc tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quân trong hơn 20 năm ca hát và có nhiều ca khúc được yêu thích như Thành phố hoa phượng đỏ, Về Hà Nam nghe anh, Chuyện xưa mẹ kể, Hải Hậu ngày trở về...
Lam Trà