Cụ Lưu phải nộp 5.000 đồng để nhận gạo cứu trợ. |
Ở tuổi 78, sống một mình trong căn nhà nhỏ ở tổ 4, thôn Phú Mỹ, cụ bà Nguyễn Thị Lưu tằn tiện từng đồng từ khoản tiền trợ cấp người có công cách mạng mỗi tháng 420.000 đồng, nhưng con gái bà (có chồng ở riêng) nhận giùm và mua gạo, mắm muối cho bà ăn uống.
Cụ Lưu cho biết, lũ lụt đi qua, khi thôn thông báo nhận cứu trợ lương thực, cụ giao cho con gái nhận thay được 5 kg và 3 gói mì ăn liền. Cụ nói: “Trước khi đi nhận, thôn yêu cầu tui nộp 5.000 đồng để cứu trợ lại cho vùng bị thiên tai khác, nên tui cũng đã phải nhờ con gái cho tiền nộp rồi”.
Qua gặp gỡ nhiều người ở thôn Phú Mỹ, cũng đều nhận được thông tin tương tự. Anh Nguyễn Thanh Kiều cho hay, cán bộ thôn không chỉ yêu cầu người được cứu trợ phải nộp 5.000 - 10.000 đồng để mà còn chặn bớt số gạo cứu trợ để họ chi phí cho xe công nông vận chuyển lương thực về.
Anh Kiều nói: “Mình được nhận gạo, mì là quý rồi. Mấy chị cán sự phụ nữ thôn tới bảo nộp lại thì mình phải nộp thôi. Ai trong thôn ni cũng rứa”. Còn chị Nguyễn Thị Nga tâm sự: “Thôn họ bảo mình là “lá rách ít” phải “đùm lá rách nhiều” ở vùng thiên tai khác. Họ bảo nộp 5.000 đồng để nhận 5 kg gạo mà mình không nộp thì cũng khó. Nếu không có tiền thì cắt gạo cứu trợ ra nộp” .
Ở thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, mức đóng góp lại của người được cứu trợ còn cao hơn. Chị Huỳnh Thị Luận, thôn Xuân Trung, cho biết: “Để nhận được 5 kg gạo và 3 gói mì ăn liền, tui phải nộp lại 8.000 đồng. Cả thôn ni ai cũng rứa. Không nộp sao nhận được gạo, mì”. Chị cho biết thêm, buổi tối thôn tổ chức họp dân kêu gọi quyên góp hỗ trợ giúp vùng khó khăn hơn. Trưa hôm sau, gạo cứu trợ đến, cán bộ thôn lập danh sách thu tiền rồi căn cứ danh sách thu tiền để phát gạo, mì ăn liền.
Trưởng thôn Phú Mỹ, ông Nguyễn Văn Tân cho biết, toàn thôn có 331 hộ, trong đó có 56 hộ nghèo, gần 80 hộ cận nghèo. Sau đợt lũ vừa qua, trên cấp về cho thôn 1,3 tấn gạo, 30 thùng mì ăn liền. Ông Tân nói gần như cả thôn đều được cứu trợ. Khi được hỏi tại sao lại lấy gạo cứu trợ để trừ chi phí vận chuyển và vận động quyên góp ngược lại cho vùng thiên tai khác, ông Tân nói: “Có hai xe công nông chở lương thực về, nên phải tính chi phí xăng dầu lại cho họ.
Còn vận động người dân đóng góp là để cứu trợ vùng bị thiệt hại do bão số 5 và các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại lũ lụt theo tinh thần của Hội Chữ thập đỏ kêu gọi trước đây, nay mới triển khai luôn”. Như vậy, bất kể người nào, giàu hay nghèo khổ ở địa phương này cũng đã cứu trợ trở lại cho vùng bị thiên tai khác.
Trong các đợt lũ lụt vừa qua, huyện Phú Ninh có một số thôn thuộc 2 xã Tam Đàn và Tam An bị ngập nặng. Huyện đã tiếp nhận 160 tấn gạo, 3.250 thùng mì tôm cứu trợ. Riêng xã Tam Đàn đã được huyện cấp về 20 tấn gạo, 550 thùng mì ăn liền.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc cứu trợ phải chuyển trực tiếp đến người dân, đúng đối tượng, không được thu bất cứ khoản đóng góp nào. Nhưng lãnh đạo các thôn nói trên của xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh đã cố tình làm ngơ, gây bất bình cho người dân.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)