"Tôi đang chờ mực nước xuống để xem phải làm gì với những con lợn còn lại. Chúng đã ngâm nước vài ngày nay và không thể ăn được gì cả. Tôi không nghĩ những con lợn đó sẽ sống sót", ông Cheng, 47 tuổi, nông dân làng Wangfan, cách thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam khoảng 90 km nói.
Trang trại của ông Cheng là một trong số hàng nghìn trang trại ở Hà Nam, nơi nổi tiếng về ngành chăn nuôi và sản xuất thịt lợn, bị ảnh hưởng do trận lũ "ngàn năm có một" càn quét cả một vùng rộng lớn ở Hà Nam, Trung Quốc vào tuần trước.
"Trong chớp mắt, chúng tôi mất tất cả. Chúng tôi không biết làm gì khác. Chúng tôi cũng không còn tiền để nuôi lợn nữa. Bầu trời như sụp xuống đầu chúng tôi vậy", ông Cheng nói khi đang đứng trong trang trại ngập nước lũ của mình.
Cheng cho biết ông đang phải đối mặt với khoản lỗ hơn 4.600 USD và lo sợ rằng ông sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.
Khắp làng Wangfan, nơi sinh sống của 3.000 nông dân nuôi lợn, gà hoặc trồng ngũ cốc, mọi người đang dọn sạch những đống đổ nát do nước lũ để lại. Ở một con đường làng, một nông dân đẩy chiếc xe chở toàn gà chết đi qua, ở một góc khác, những con lợn chết nằm ngửa bụng trong nước, bị buộc vào thân cây để ngăn chúng trôi đi. Nhiều khu vực của ngôi làng bốc mùi hôi thối nồng nặc của bùn và xác động vật thối rữa.
Người dân làng Wangfan cho biết ít nhất 200.000 con gà và 6.000 con lợn đã bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử. Trên khắp Hà Nam, mưa lớn đã phá hủy 1.678 trang trại, giết chết hơn một triệu gia súc và gia cầm các loại.
Bên cạnh kế sinh nhai, nhiều nông dân lo lắng về nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau khi lũ đi qua. Mùa hè năm ngoái, mưa lớn và lũ lụt khắp miền nam Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng chục đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi, khiến nông dân thiệt hại nặng nề.
Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao của công ty Rabobank, cho biết: "Dịch bệnh là vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những tổn thất trực tiếp từ mưa lũ".
Ông Wayne Johnson, một bác sĩ thú y thuộc công ty Enable Ag-Tech có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết: "Những hố chất thải có thể bị tràn do lũ, khiến virus gây bệnh phát tán ra môi trường".
Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn cho chính quyền Hà Nam về cách phòng chống dịch bệnh động vật sau lũ lụt, bao gồm các biện pháp xử lý xác động vật và khử trùng trang trại.
Tuy nhiên, hiện tại nông dân làng Wangfan thậm chí không chắc họ có thể quay lại nghề chăn nuôi nữa hay không. Zhang Guangsi, 53 tuổi, người đã mất khoảng một nửa đàn gia súc cho biết: "Nhiều năm chăn nuôi đã biến mất trong nháy mắt. Tôi không còn muốn nuôi lợn nữa".
Vào ngày 20/7, mưa lớn và nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt ở Hà Nam, khiến ít nhất 69 người và 5 người vẫn đang mất tích. Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, mưa lớn đã gây thiệt hại cho 1.558 thị trấn ở 150 quận và huyện trong tỉnh, ảnh hưởng đến hơn 12,9 triệu người.
Sơn Nam (Theo Reuters)