![]() |
Ca sĩ Lưu Hương Giang. |
Nickname
Do sở hữu cái trán hơi... dô nên Giang rất sợ ai đó phát hiện ra điều bí mật, gọi to cái tên thân mật "Hương dô". Lần nọ, cô nàng đang đi bộ trên phố, bỗng nghe "dô" một tiếng rõ to. Cô giật mình quay lại vì tưởng ai gọi mình thì nhìn thấy mấy anh chàng đang ngồi trong quán: 1... 2... 3... dô. Hú vía!
Sợ nhện
Con nhện bé xíu, ấy vậy mà khiến Giang sợ xanh mắt mèo. Hồi đi học, mấy cậu bạn hay bỏ nhện vào ngăn bàn dọa. Cô nàng nhìn thấy là hét toáng lên, khiến cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Giang nói vui: "May mà bây giờ, nhà tôi thuê thiếu hẳn bóng dáng nhện. Nếu không phải chuyển chỗ liên tục rồi".
Dị ứng với tôm
Những mốn ăn chế biến từ tôm, Giang đều không dám "măm" vì dễ bị dị ứng. Mỗi lần đi ăn tiệc, bạn bè nói đùa Giang là người "ăn dại", bởi món ngon nhất trên bàn, cô toàn bỏ qua. Nghệ sĩ Đức Hải biết chuyện này liền bảo Giang, bóc bỏ sống lưng tôm khi ăn là không xảy ra chuyện gì. Cô nàng làm theo. Hiệu nghiệm thật nhưng cũng chỉ dám đụng đũa một lần cho đỡ... dại mà thôi.
Sợ đi giày cao gót
Lưu Hương Giang sợ nhất là phải đi giầy cao gót và mặc váy dạ hội khi diễn vì thấy không đủ tự tin. Có lần đi diễn ở Hải Dương, cô bị kẹt gót giày trên sàn sân khấu, gỡ mãi mới ra được. Mặc váy dạ hôi, đi đứng lóng ngóng thế nào mà cô toàn có nguy cơ đo sàn, đành ngồi im một chỗ.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)