![]() |
5h sáng, các sĩ tử tranh thủ ôn bài còn các ông bố thì tất tả phần "hậu cần" cho con. |
Trời mưa rả rích, tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà trọ làm anh Thủy không tài nào ngủ được. Cả đêm trằn trọc, chập chờn, anh chỉ mong đến sáng để mua xôi đỗ cho con ăn đi thi. "Xem có còn thiếu cái dấu phẩy nào nữa không thì nhớ mà cho vào", anh Thủy hóm hỉnh đùa con trai khi Thảnh đang tranh thủ đảo qua một loạt những công thức hay quên.
Đi ra, đi vào, người đàn ông đó hết đứng lại ngồi và giục con thay quần áo sẵn. Vớ lấy chiếc nón không quai, người cha này chạy dưới cơn mưa ra đầu ngõ và ôm về một nắm xôi ruốc to. "20 nghìn, ăn no thì thôi. Nếu là ở nhà, mẹ con sẽ chu đáo mà chuẩn bị xôi đỗ. Ở đây, bố chỉ lo được vậy. Đứng xếp hàng tranh nhau mãi đấy. Phải quát to, bà bán xôi mới chịu lấy cho mình", dứt lời, ông bố ấy cười ha hả.
Bố con anh Thủy thuê phòng chung với bố con nhà khác ở Hải Dương với giá 50.000 đồng một người một ngày. Các ông bố tất tả, người chạy đi mua xôi, người mua bánh mỳ, phục vụ yêu cầu của hai sĩ tử.
![]() |
Thảnh và Thái ăn sáng trước khi đi thi. |
Hai thí sinh ngồi ăn ngon lành bên nắm xôi tìm đau mắt không thấy hạt đỗ còn hai ông bố ngồi phản đồi diện nhìn các con gật gù: "Cứ phải ăn thật no. Giờ này mẹ mày ở nhà chắc là đang thắp hương khấn vái xin các cụ phù hộ".
Từ chiều qua, anh Thủy đã kịp mua quả dưa hấu để sáng sớm nay "làm lễ" cho con. Pha ấm trà nóng, hai phụ huynh ngồi bệt dưới sàn nhà vừa uống nước vừa nói chuyện rôm rả để tạo không khí bình tĩnh và thoải mái cho hai con trước khi đi thi.
Anh Thủy tâm sự: "Lần đầu tiên có con thi đại học nên tôi cũng hồi hộp không kém. Con thi nhưng mình còn căng thẳng hơn nó. Cứ động viên rằng cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ nhưng thực ra trong hoàn cảnh của con mình còn run hơn ấy chứ. Nửa đêm thức giấc mấy lần nhưng tôi không dám trở mình vì sợ con tỉnh giấc, mất ngủ, sáng thi lại mệt nên cứ trằn trọc đến tận 4h sáng".
Ngoài đường, các sĩ tử phòng bên đã rậm rịch xắn cao quần đi thi. Nói vọng vào nhà trong nhắc nhở, hai ông bố chuẩn bị nón mũ cho con lên đường.
Bình Minh