Chọn mua chocolate cho ngày Lễ Tình nhân. |
Ngày Valentine mặc dù là phong tục phương Tây nhưng đối với hầu hết những người trẻ tuổi Việt Nam đều gợi lên những suy nghĩ rất lãng mạn, thơ mộng về tình yêu và được xem như một cơ hội quý giá để thể hiện tình cảm đối với "người trong mộng". Valentine năm nay ở Việt Nam đến khá sớm ngay sau Tết nguyên đán nên không khí có vẻ trầm lắng hơn nhưng với những người đang chờ đợi một điều gì đó từ "đối tượng" thì ngày 14/2 vẫn đầy háo hức và hứa hẹn những bí mật lãng mạn.
Nhưng khác với bạn bè mình, Thụy Minh, SV ĐH Tài chính Hà Nội, có vẻ không mong chờ ngày Tình yêu lắm, mặc dù đó cũng là ngày sinh nhật của cô và cô đã yêu Tuấn Anh được gần 3 năm. Minh cho biết cô đã có nhiều ngày Valentine rắc rối, buồn bã hơn là hạnh phúc. Mặc dù đã có người yêu nhưng Minh vẫn có khá nhiều "vệ tinh" theo đuổi. Cứ đến sinh nhật cô là các chàng mang hoa hồng, kẹo chocolate, thú nhồi bông đến tặng, vừa là mừng sinh nhật, vừa tranh thủ cơ hội thổ lộ tình cảm.
Ngày sinh nhật lại trùng vào ngày "nhạy cảm" nên Minh muốn từ chối cũng không được, nhận quà, nhận hoa mà lòng cứ lo lắng sợ Tuấn Anh hiểu lầm. Mà thực tế là đôi bạn đã có nhiều cuộc giận hờn, cãi vã nhau vì chuyện nhận hay không nhận, quà gì được nhận, quà gì nên từ chối... "Tuấn Anh rất tốt, quan tâm và chăm sóc mình chu đáo nhưng phải tính hay ghen, cứ ghen là im lặng bỏ đi, không nói năng gì. Năm ngoái, một cậu bạn đến, tặng mình một cành hoa hồng, mình không biết làm thế nào vì biết Tuấn Anh đang ngồi "theo dõi" chăm chú. Thấy bạn tặng trân trọng, nhiệt tình mình đành tươi cười nhận hoa, không ngờ Tuấn Anh lẳng lặng đứng dậy bỏ ra ngoài, làm bữa tiệc mất cả vui", Minh tâm sự.
![]() |
Chọn những món quà nhỏ xinh xắn để tặng người thương. (Ảnh Hoàng Hà) |
Còn Hồng, nhân viên PR một công ty tài chính ở Hà Nội, cũng gặp không ít khó chịu vì ngày sinh của mình. Lúc đi học, Hồng thường được mọi người gọi bằng nick name "Hồng Valentine". Ban đầu cô cũng thích cái tên ấy, nhưng sau khi nhiều người thậm chí chỉ quen sơ sơ, biết ý nghĩa của biệt danh ấy đã hồn nhiên phán một câu xanh rờn đầy ẩn ý: "Sinh vào ngày Tình yêu chắc em đa tình, lãng mạn phải biết!". Bắt đầu từ "định kiến" ấy, mỗi người "buôn bán" một câu, cuối cùng thì ai cũng nhất nhất cho rằng Hồng đa tình nên đôi mắt lúc nào cũng long lanh, đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng... khiến cô rất khó chịu. Đến khi vào đại học, người yêu đầu tiên của Hồng trong một lúc vui vẻ hỏi có vẻ dò xét: "Trước anh, em chắc là có nhiều mối tình đẹp lắm nhỉ?", thì Hồng chán hẳn, từ đó rất ít nhắc đến ngày sinh của mình trước mặt mọi người.
Phụ nữ nào cũng hạnh phúc khi được người yêu, người chồng tặng quà mỗi dịp kỷ niệm đặc biệt. Đối với những chị em có ngày sinh trùng với ngày lễ Tình nhân thì nghiễm nhiên niềm vui ấy bị "tước đoạt" đi một phần. Hoàng Thanh, giáo viên một trường trung học ở Hà Nội, thường "than thở" với chồng rằng mình thiệt thòi hơn so với chúng bạn vì gộp cả Valentine vào với ngày sinh nhật mới được chồng tặng mỗi một món quà.
Còn với cánh đàn ông, đôi khi, sự giản tiện ấy lại làm cho họ thở phào vì... may mắn. Anh Bình, chồng của Thanh, bật mí: "Đàn ông chúng tôi thường vô tâm, mà một năm thì có đến... mười mấy cái lễ kỷ niệm, từ sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, 8/3, 20/10, sinh nhật con, lại còn cái ngày "ô-van-tin" này nữa... cái nào trót quên là bị giận dỗi, bị cho là vô tình, là hết yêu thương.... Nên thấy ngày sinh của vợ trùng với ngày Lễ tình yêu, tôi thấy may quá! Chuyện tiền bạc để mua một hay hai món quà không phải là vấn đề, nhiều khi những câu giận dỗi nhẹ nhàng của vợ trong ngày này lại khiến chúng tôi tìm thấy những giây phút lãng mạn bên nhau!".
Bình Minh